Mình đã có 1 bé trai 6 tuổi và sắp có em bé nữa năm sau. Mình mới phát hiện ra những tin nhắn sau giữa chồng mình và một người khác như thế này:



“Ngày nào em cũng có chuyện muốn nói với anh, buồn có ,vui có,công việc có. Em muốn gửi thư cho anh nhưng ngay cả việc gửi thư em cũng cảm giác như ko an toan. Tự dưng em sợ, em cảm giác mình là người có lỗi.Anh ơi em ko biết phải làm thế nào?”



“Xin chào, đợt vừa rồi bị mắc kẹt ở .... Hôm nay giải quyết xong rồi.


Lúc nào cần điện thoại thì điện vào số máy .................cho mình. Buổi tối và chủ nhật ở nhà thì hơi khó nói chuyện một chút nhưng không sao.


chào thân ái, nhớ nhiều.”



“Những ngày qua em buồn và lo lắng,tâm trạng rối bời.ko biết phải nghĩ thế nào, làm thế nào cho đúng. Em yêu anh chính em cũng ko hiểi sao mình lại yêu anh nhiều như thế . Có người nói yêu như em sẽ chỉ khổ suốt đời nhưng em lại thấy mình hạnh phúc mỗi khi ở bên anh, cảm giác an toàn. bình yên mọi lo lắng như ko còn nữa. Em biết em ko thể làm bất cứ điều gì để giàng buộc anh nhưng em cũng ko muốn anh dời xa em, em muốn gữi một phần con người anh trong em , cho cuộc đời em. Đó là tâm trạng của em anh có tin ko?”



Với tin nhắn như vậy theo các bạn chồng mình đã quan hệ với cô này chưa?


Như thế này mình có là người ghen tuông bệnh hoạn không?


Mình thực sự chưa biết phải làm gì tiếp theo?