Chuyện là thế này, trong phòng làm việc có 4 người đàn ông từ 29-35 tuổi đã có vợ có con. Chiều qua trưởng phòng rủ đi nhậu ( bố vợ mới mất vợ con còn ở quê chồng về sớm giải quyết công việc) 3 người đi 1 người ko đi ( chồng mình, mình đang mang thai) nói là có việc, có điện cho chồng mình nhưng vẫn từ chối không đi nhậu. Đến lúc 21h30' nhậu xong rủ nhau đi hát karaoke có điện chồng mình đến chồng mình đang ngủ nhưng đồng ý, mình ko cho đi vì cũng đã trể rồi, chồng mình quyết định đi vì lỡ đã hứa là đi rồi. Đến 22h15' mình điện hỏi đang hát karaoke ở đâu? thì bảo ở một khách sạn ( mình ghét điều này) 22h30' minh điện giả đò nói là đang đứng dưới khách sạn ở phòng mấy cho mình lên hát với, chồng bảo sẽ xuống ngay. Mình điện lại ngay bảo đùa trể rồi về được rồi chồng mình bảo anh em đi hát karaoke thôi tí về liền. Đền 23h mình nt bảo chồng là về được rồi , ko thấy trả lời mình có nhá máy, sau đó anh chàng tắt máy luôn sau đó khoảng 15' mình nhá máy là mở lại, đến lượt mình khóa máy và ra quán nẻt ngồi, 23h30 chồng về đến nhà. Mình giả đò làm dính son môi lên áo chồng, trưa sẽ xử vụ này. Giờ mình muốn khảo sát mọi người một tí. 4 thắng đàn ông cùng đi hát karaoke ở một khách sạn. Có thể kết luận là đi bia ôm không?


a. Có


b. Không


c. Không rõ là có hay không