chaò cả nhà !


Hai vợ chồng mình còn rất trẻ, chỉ mới 22t thôi, nhưng đã có với nhau 1 cháu trai rất kháu khỉnh, dễ thương rồi.Nhưng 2 vc mình ở xa nhau, vợ mình ở anh và mình thì ở VN.Vợ mình sinh thằng cu ở bên kia, từ lúc sinh ra và đến khi thằng cu đc 1 tuổi thì nó ở với mẹ.Nhưng vì cuộc sống đâu chỉ ở nhà đc, nên vợ mình phải đi làm, và ko có thời gian chăm sóc đứa con nữa.Nên đã bàn với mình đưa con về VN sống với gia đình bên cha, để mẹ ở bên đó đi làm và chờ ngày cả nhà đc đoàn tụ.


Trong thời gian vợ mình ở nhà sinh con,thì mình cũng đang là sinh viên đang còn đi học, chỉ biết nhìn vợ con qua màn hình máy tính,mặc dù vậy chúng tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc.Từ khi đưa thằng cu về ở với mình, vợ mình hằng tháng vẫn gửi tiền về nuôi con đầy đủ,lo cho thằng nhóc phải nói là quá đầy đủ,hơn hẳn những đứa trẻ trong khu phố tôi ở,còn tôi vợ tôi cũng sắm cho tôi ko thua gì ai cả.Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì điều đó


Nhưng từ khi vợ mình đi làm, mình đã cảm giác đc 1 điều gì đó thay đổi trong vợ của mình,vợ ko còn quan tâm đến mình như trước, ko còn hỏi thăm hay nhắn tin hỏi anh ra sao hay thế nào,thay vào đó là tôi phải thức đêm chờ vợ mình dậy để tâm sự, nhưng đổi lại cho sự chờ đợi của tôi là những lời trách tôi, trách tôi sao ko để vợ ngủ ( vì cách nhau nữa vòng trái đất ) và nhiều vấn đề xảy ra lắm mà tôi ko tiện nói ra ở đây.Quá nhiều lần như vậy, tôi cảm thấy chán nản, và bắt đầu lao đầu và những cuộc chơi ở vũ trường.Những thứ gì vợ tôi sắm cho tôi cũng lần lượt đội nón ra tiệm cầm đồ.Vợ có trách mắng tôi nhưng vẫn gửi tiền về cho tôi chuộc lại những thứ mà tôi đã cầm.


từ sau chuyện này tình cảm vợ chồng tôi càng thêm rạng nứt,vợ tôi cũng ít nói chuyện với tôi, tôi gọi qua ít khi nghe máy, tôi cũng đã cảm giác được điều gì đó đang xảy ra, nhựng tôi ko chắc chắn.Và có 1 lần tôi gọi qua nói chuyện, nhưng vợ tôi nói chuyện hời hợt, linh cảm tôi mỗi ngày 1 nhiều hơn.


Cho đến cách đây 2 hôm , tôi canh giờ vợ tôi đi làm về, tôi gọi qua xem đã về nhà chưa, thì vợ tôi say mềm,khóc lóc, nói là ko muốn xa tôi, ko muốn sống cái cảnh 2 vợ chồng xa nhau như thế này thêm nữa,tôi cảm thấy vui trong lòng, đang nc thì máy vợ tôi hết pin.Đến khuya hôm đó tôi đt qua nc với vợ tiếp tục,tôi nói tôi đã dặn ko cho nhậu nhẹt mà sao vẫn ko nghe lời, vợ tôi nói là do tôi hết.Xong tôi chợt nhớ là vơ tôi say là ko nhớ gì hết,bằng cách chặn ngọn và thêm vài chi tiết tôi nghi ngờ và nói cho vợ tôi nghe là khi tối vợ tôi có nói với tôi những điều đó …..


Điều tồi tệ nhất đã xảy ra,vợ tôi đã quen người khác, ko những 1 mà là 2 người 1 lúc.Tiền là lí do vợ tôi nói đến, cô ấy chỉ muốn đào mỏ bọn kia, chứ ko hề có tình cảm.Ok chuyện ko có tình cảm tôi chấp nhận, nhưng mà đào mỏ hay lợi dụng thì cũng phải mất cái gì chứ ,đổi lại những vật chất người ta mang đến cho cô ấy, thì cô ấy phải ngủ với người ta, đó là chuyện quá đương nhiên rồi. thời đại giờ khác xưa rồi đúng ko mọi người.Và vợ tôi đã làm việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ là vợ tôi sẽ làm.Cô ấy nói chỉ muốn cuộc sống sau này của 2 vợ chồng đc tốt hơn thôi, cô ấy làm như vậy cũng chỉ là vì con, vì tôi, mà thôi.Nhưng tôi đã nói với cô ấy bao nhiêu lần rồi, ra đời sẽ có nhiều cám giỗ, hãy vì anh và vì con vượt qua tất cả, đừng vì đồng tiền mà đánh mất hạnh phúc của mình rồi chứ phải là ko nói đâu....


- Em biết đối với anh chuyện này a ko thể nào bỏ qua, anh đã nói trước với em rồi đúng ko


- Em xin lỗi, chỉ vì em nghĩ đến cho tương lai sau này, chứ chưa bao giờ em nghĩ em và anh xa nhau, mỗi người mỗi đường đâu anh à, em xin lỗi.


Vợ tôi nói làm tất cả cũng chỉ vì tiền, để lo cho tương lai sau này cho chúng tôi.Cô ấy nói cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, vợ sẽ luôn ở bên cạnh anh mà thôi.


Giờ tôi phải làm sao đây, dứt khoát chia tay thì quá dễ, nhưng còn thằng con của tôi, tôi ko muốn nó bị mất mẹ hay mất cha.


Còn tiếp tục,làm sao tôi có thể tiếp tục khi cứ nhắm mắt lại thì tôi lại thấy vợ tôi ăn nằm với người khác.Bởi tôi rất thương iu vợ tôi,rất tin tưởng, để rồi bây giờ tôi thất vọng, tôi ko suy nghĩ đc điều gì hết.


Tôi viết những dòng tâm sự này, rất mong nhận đc sự chia sẽ, góp ý từ các bạn tròn 4rum.Vợ tôi sẽ về đây nói chuyện với tôi, tôi phải làm sao, nói gì, mong mọi người tư vấn


Chúc mọi người năm mới an khan thịnh vượng