Chào tất cả các anh chị trong diễn đàn. Trước giờ e chỉ theo dõi bài viết của mọi người, chưa tưng tâm sự cùng mọi ng bao giờ, nhưng hnay e cảm thấy ko thể chịu đựng đc nỗi buồn nữa, e muốn tâm sự để mọi ng cho e lời khuyên. E lấy chồng bằng tuổi, bon e cung yêu nhau đc mấy năm xong mới cưới, e cũng ko hiểu vì sao mình lại chọn anh, mặc dù e ko xinh đẹp, ko nổi bật, nhưng cũng có khá nhiều ng đàn ông chín chắn, cv ổn định theo đuổi, Tính a rất hay hung động tý là nói tục, nói ko ra 1cai gì luôn. E biết điều này từ lúc yêu nhưng ko hiểu sao vẫn cố lấy, e cứ nghĩ là thô nhưng thật còn hơn nói loi hoa mĩ mà đối xử chả ra gì. Bọn e lấy nhau đã đc gần 3 năm, có 1 nhóc con xinh xắn đáng yêu, ck e rất chiều con, đối xử với e cũng tốt. Có điều động tý la chửi bới e ko ra 1cai gi( chửi rất tục, e ko kể ra đc), mẹ a ấy voi a ấy ma to tiếng la a ấy cug chửi rất tục, mỗi lần nvay e đều phải nhịn, ko nói lại 1 lời thậm chí e ko sai e con phai xl.


Mỗi lần a ấy khung nvay xong e hỏi sao a lại cư xử nvay thì a nói máu chó nó lên rồi ko kiềm chế đc, e cũng ko hiểu là vì sao. Thật sự e xác định mình sẽ cố gắng chịu đưg và khuyên ck sửa dần dần.


Nhưg tối nay e ko thể chấp nhận đc , 2 vc e có chút xích mích, nói qua nói lại e trêu a ấy vài câu rồi nằm quay lưng lại, a ấy nằm 1 luc rồi đứng dậy mang gối xg đất nằm, e chạy ra bảo thôi a lên đây trêu tý vậy. Vậy ma a ấy trợn mắt lên chửi e ko ra 1cai gi toan nhug câu đầu đg xó chợ. E biết tính ck nên cố nhịn bảo a ấy lên giường nằm, e xl dày ko trêu nữa, a ấy bảo" con này m dai thế đưng để t phải lôi bme m ra chửi" e thật sự sốc, tự nhiên lôi bme e ra nói nvay. E tức quá liền bảo A thử lôi ra xem nao thì giơ tay ra định tát e r đuổi e lên giường ngủ.


Chưa bjo e thấy thất vọng như bây giờ. Tsao lại lôi bme e ra chứ, e cảm thấy thương bme vô cùng. Mình chưa làm đc gì cho bme mà lại còn để ng ta xúc phạm bme mhu thế. Chưa bjo e muon li dị như lúc này, e cảm thấy chân nản bế tắc. Xin mọi ng cho e lời khuyên


Gởi từ ứng dụng Webtretho của mebo1010