Em chuẩn bị lấy chồng - người theo đạo Công giáo. Thật sự em rất mệt mỏi với việc này, em hy vọng được sự chia sẻ của mọi người.


Bây giờ em đang theo học lớp giáo lý tại nhà thờ. Công việc của em khá nhiều và áp lực nhưng tối nào em cũng phải đi học ở nhà thờ, em đã từng nghe nhiều người nói, học giáo lý rất hay, rất vui, rất bổ ích, nhưng chỗ em học, em không cảm cảm nhận được điều đó. Có lẽ là do em không có đức tin.


Em muốn xin phép chuẩn nhưng không thể xin được vì là con gái thì không thể xin được phép chuẩn (vì lý do lấy chồng phải theo chồng)


Em không cần tổ chức trong nhà thờ nhưng nếu không làm vậy thì khổ cho chồng em và gia đình chồng vì sẽ bị anh em bà con xem chẳng ra gì, đám cưới không ai đến dự => Gia đình chồng sẽ ghét em mất


Vì lý do đó mà em phải đi học trong khi không có đức tin (em thấy mình rất có tội, nhưng em gần như không còn cách nào khác), khóa học sắp kết thúc và Cha ở nhà thờ bắt phải học thuộc hơn 10 bài kinh (rất khó học), cả cuốn sách giáo lý hôn nhân (21 bài), và thêm 1 quyền sách tân tòng (31 bài). Công việc của em hiện tại khá bận rộn và áp lực, em không có nhiều thời gian và cũng không chắc mình học nổi.


Bây giờ ngày cưới đã định đoạt, nếu em không thi đậu thì làm sao? (Cha ở nhà thờ nói rằng nếu không đậu sẽ phải học lại) Giờ em thấy bế tắc và mệt mỏi vô cùng.


Em phải làm sao?