Chào cả nhà, đặc biệt là các mẹ đang làm mẹ đơn thân. Mình có một việc rất mong mọi người góp ý kiến. Cũng biết là chuyện của mình thì mình phải tự quyết định, nhưng mình nghĩ ý kiến của mọi người có khi cũng giúp mình sáng suốt hơn.


Mình năm nay 33 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, nhiều năm trước mình đã lấy chồng và ly hôn, cuộc hôn nhân ngắn ngủi nên bọn mình chưa kịp có con, sau đấy mình lao vào công việc. Hiện tại, mình có cuộc sống tương đối ổn, mình đã mua được nhà ở Hà Nội, thu nhập cũng đủ nuôi em bé và người giúp việc. Vì vậy mình muốn sinh em bé. Thực ra mình đã suy nghĩ về việc này hai năm rồi, nhưng không tìm được sự đồng thuận từ gia đình và họ hàng, ba mẹ thì phản đối quyết liệt và nói nếu mình làm mẹ đơn thân sẽ không giúp (ba mẹ mình ở cách nhà mình 40km).


Công việc của mình cũng bận rộn và hay phải đi công tác nên mình không hình dung ra được sẽ như thế nào nếu trở thành mẹ đơn thân....Ai cũng muốn có hạnh phúc trọn vẹn, nhưng khi nó không tới thì mình chấp nhận và cố gắng bước tiếp thôi. Mình cũng đã đọc báo, tìm hiểu về cuộc sống của các mẹ đơn thân, nên cũng phần nào hình dung ra những khó khăn vất vả của các mẹ, và cả tâm sinh lý của các con khi lớn lên nữa...Mình không biết có ích kỷ không khi quyết định làm mẹ đơn thân, không biết khi con biết nhận thức có oán trách mẹ không, nhưng mình cũng nhiều tuổi rồi, mình sợ phụ nữ để càng lâu càng khó có con.


Về cha của đứa bé thì mình đã nói chuyện với bạn trai cũ mình, anh ấy hiện tại độc thân, chưa có ý định lấy vợ và cũng đồng ý nếu mình muốn sinh con. Sinh con ra thì anh ấy sẽ đi làm giấy khai sinh cho bé, còn mình sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc nuôi nấng dậy dỗ, trách nhiệm tài chính. Nếu sau này anh ấy gặp ai và lấy ai thì mọi liên lạc giữa bọn mình sẽ chấm dứt. Cũng bàn bạc chán chê là thế nhưng nghĩ mãi chưa thông, mình cứ sợ càng để nhiều tuổi càng khó sinh con, nhưng quyết thì cũng chưa dám quyết. Mà chia tay nhau bao nhiêu năm tự nhiên gặp nhau để sinh con mình thấy cũng kỳ quặc, nhưng cũng chưa nghĩ ra được giải pháp nào tốt hơn. Rất mong mọi người ghé qua bài viết này, đặc biệt các mẹ đơn thân cho mình xin lời khuyên. Cảm ơn nhé ^_^