Chào cả nhà,


Em có chuyện này băn khoăn quá mà không biết nên giải quyết như nào? Mong mọi người cho em ý kiến với nhé :)


Chúng em mới cưới nhau được khoảng 7 tháng và em cũng có bầu được 7 tháng rồi. Còn 2 tháng nữa là đến ngày em "vỡ chum" mà giờ vc em đau đầu về chuyện ở chung ở riêng quá. Em xin nói qua tình hình dư này ạ:


Hiện giờ vc em đang ở chung với cả nhà chồng (gồm bmc và 1 em trai chồng nữa) ở nhà tập thể tầng 1. Nhà bọn em hiện đnag ở có 4 phòng, 1 phòng của vc em (trước là phòng của chồng em và em trai chồng em), 1 phòng ngủ của bmc ngay cạnh phòng vc em, 1 phòng có bàn thờ, để tủ đồ và bàn ăn luôn và 1 phòng khách. DT mỗi phòng cũng khoảng 16-17 m2.


Sau khi chúng em lấy nhau thì em chồng không còn chỗ nữa, nên học thì để bàn học ở phòng bmc, còn ngủ thì ra phòng khách ngủ (chỗ có 1 cái ghế kéo ra kéo vào thành giường ấy mà). Nói thật là em cũng áy náy mà thấy bất tiện lắm nhưng thời buổi bão giá, nhà thì không có khả năng mua, mà mẹ chồng cũng k chịu đồng ý cho ở riêng (lúc mới cưới ấy).


Nhưng nói chung em muốn được ở riêng vì những lý do sau:


1- phòng mà vc em đang ở vốn gần đường qua lại, rất ầm ĩ, bụi và chật. Mấy bà chị họ bên chồng đến chơi cũng khuyên là nếu được nên đổi sang phòng khác ở để cho đỡ bụi vì em bé sinh ra mà ở bụi nhiều như này không tốt.


2- nếu ở riêng thì em có chỗ để sắp xếp đồ, cũi v.v... cho em bé. và quan trọng hơn là em có thể thuê người để giúp em chăm sóc em bé. chứ nếu ở chung như hiện giờ, mc em không đồng ý thuê người kêu là tự làm được. mà vấn đề là bmc em vẫn đang đi làm. nếu thế thì chỉ có em tự mình chăm sóc rồi nhiều vấn đề nữa như nuôi con, cho ăn, cho ngủ cũi hay không v.v.... chưa sinh ra em đã thấy bất đồng quan điểm nhiều rồi :( mà em thì vừa lười vừa thiếu kinh nghiệm. Các mẹ đừng nói là ở chung có mc chăm nhé, vì mc em mà phải làm thì mc em kêu ca lắm. mà em muốn đc mẹ đẻ em chăm, nếu ở riêng thì mẹ đẻ em còn sang chăm thoải mái đc (mẹ em sắp về hưu rồi còn mc em còn lâu mới về hưu + nếu vẫn ở chung thì nói thẳng là em làm hết cho nhanh, chứ ở riêng có khi còn nhờ vả đc chồng + thuê đc người thì cũng đỡ)


3- nếu ở riêng thì cũng tốt để còn trả phòng cho thằng em trai chồng nó có chỗ học hành, sinh hoạt riêng. Nó đnag học cấp 3 sắp thi đại học mà học hành vật vờ quá, cứ sắp đến giờ bố mẹ đi ngủ là lại ko học nữa, rồi sinh hoạt cũng bất tiện v.v...


Tuy nhiên, vẫn có những cái rất khó như sau ah:


1- bài toán kinh tế. hiện giờ thuê nhà đắt quá, ít nhất cũng 4-5tr/tháng mà thu nhập 2vc em khoảng 20tr/tháng. em nghĩ nếu thuê nhà thì cũng vẫn sắp xếp được tuy nhiên sẽ không tiết kiệm được khoản nào. lại em bé mới sinh sẽ tốn rất nhiều tiền (em chưa có kinh nghiệm, đây là bé đầu của em nên cũng chưa tính toán được hết mọi chuyện)


2- vấn đề thuyết phục các cụ: em thấy bây giờ em sắp sinh rồi mà đòi ra riêng thế này chắc chắn không ai chịu mất. Hơn nữa, mọi người đều cho rằng nhà có ông bà thì ông bà sẽ đỡ cho, nhưng mà em nói thật là em cũng chưa nghĩ được ông bà sẽ đỡ cho như nào vì cả ông và bà đều đi vẫn đi làm. Mà mc thì lại k thích thuê người. tuy nhiên là ở chung thì vẫn có cái hay là nhà đông người, em bé có ốm đau hay thời gian đầu vất vả chút thì buổi tối, ban đêm cũng vẫn có người giúp đỡ, chứ ở riêng thì chỉ có 2 vc với nhau cũng khó, nhỉ :(


nói chung là em đang rất đau đầu. Nếu quyết tâm thuê nhà ở riêng thì em sẽ thuê ở gần nhà mẹ đẻ của em, có gì mẹ em chạy qua chạy lại cũng được. có điều mọi người nghĩ em nên như nào ạ :(


mong mọi người vào cmt và cho em ý kiến. Em cảm ơn cả nhà :)