Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện hôn nhân & gia đình
Tham gia
a
app2014
11 năm trước
Báo cáo
Xin lời khuyên từ mọi người ... crying!!!!
o các mẹ!
Khi mình viết nngướdòng này thì mình đang troxnh viện trong tìmrạng đau đớn cả về thể xác và tinh thần ... Mình rất muốn mọi người cho mình lời khuyên để mình bớt trầm uất và đau khổ!
Mình năm nay 29 tuổi, mình lấy chồng 4 năm trước nhưng cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc, vợ chồng mình đã đường ai nấy đi. đến giờ mình đã là mẹ đơn thân được 2 năm rồi. Cũng may mắn là mình có một công việc tốt nên cuộc sống của 2 mẹ con cũng không quá khó khăn. Mình đã không có ý định đi bước nữa, k có ý định làm quen hay gặp gỡ ai nữa ... nhưng rồi mình đã gặp người đó ... chính là trên website này. nhưng người đó sau đó rất hiếm khi vào wtt này nữa. Ban đầu người đó nói dối mình là đang ly thân với vợ, những thực ra chỉ là do vợ đi làm xa thôi, về sau mình cũng biết họ nói dối. Quay trở lại chuyện của mình và người đó, ban đầu chỉ là những dòng tin nhắn trêu chọc hài hước, rồi dần dần bọn mình tâm sự với nhau nhiều hơn, gọi điện nhắn tin với nhau nhiều hơn ... Rồi từ ảo đến thật, bọn mình đã hẹn gặp nhau ngoài đời, đi ăn đi càfê .. hắn đẹp trai và hài hước .... Khi mình biết về gia đình hắn như thế nào, k phải ly thân như hắn nói thì lúc ấy mình đã rung động với hắn mất rồi. Mình cũng đã muốn chấm dứt với hắn vì không muốn làm người thứ ba, không muốn phá vỡ gia đình hắn, đã nói chia tay rất nhiều lần nhưng chỉ 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi của hắn lại khiến mình mềm lòng... Rồi bọn mình đã đi quá giới hạn ... đúng là càng ngày càng sai lầm! Rồi hình như vợ hắn cũng lờ mờ phát hiện ra hắn có quan hệ ngoài luồng chỉ là không biết chính xác như thế nào thôi,... Mình và hắn đều quyết định dừng lại. Mình cũng đã nói với hắn là hãy vùi sâu chôn chặt mối quan hệ này. Bọn mình sau đó cũng không gặp nhau hay liên lạc với nhau nữa. Nhưng sau ngày nói chia tay 1 tháng thì mình phát hiện mình có thai. Cái thai phát triển không bình thường, mình bị băng huyết nặng và phải cấp cứu ... Rồi bs chuẩn đoán chửa ngoài tử cung và phải mổ ... Mình chỉ có 1 mình ở trong viện. Mình đã nhắn tin thông báo về cái thai và tình hình của mình cho hắn vì mình nghĩ cả hai đều phải có trách nhiệm với kết cục như thế. Mình có gọi điện và nhắn tin nhiều nhưng điều mình shock nhất là hắn im lặng hoàn toàn, không hề nhắn lại hay gọi điện hỏi thăm mình một câu ... mặc cho mình đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần ... Bạc bão ! Mình đau đớn khi nghĩ mình đã trao nhầm tình cảm cho 1 gã lừa tình, sở khanh, khốn nạn ... hắn vẫn rất vui vẻ và nói những lời yêu thương với vợ trên facebook như không hề có chuyện gì xảy ra .... thật đau đớn! Mình đã không thể giấu gia đình và người thân về cái thai vì nằm viện cả 10 ngày nay thì mọi người cũng phải biết nguyên nhân vì sao chứ. Mình đã rất xấu hổ, đau đớn và ê chề về chuyện này. Cô bạn mình khi biết chuyện đã rất uất ức về phản ứng của hắn, bạn mình nói sẽ phanh phui bộ mặt thật của hắn bằng cách nó sẽ nói cho vợ hắn về chuyện này ... để hắn k giả tạo và thậm trí có thể tiếp tục lừa tình những người khác giống mình ...Rồi phủi tay như không có chuyện gì xảy ra ...
Liệu mình đồng ý cho bạn mình phanh phui về hắn với vợ hắn có "phải đạo" không? và cần phải nói như thế nào vì trong mối quan hệ này mình cùng sai và mù quáng ngu ngốc. Mình thì chỉ sợ hành động đó sẽ làm lung lay hp gia đình đó, nhữn nghĩ ĩại những gì hắn đối với mình thì mình uất hận lắm!
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang