Tình hình là em và vợ em rất yêu thương nhau và có 1 cháu gái rất kháu khỉnh
Nhưng mấy mẹ biết mà dù là vợ chồng nhưng có những chuyện khó tâm sự với nhau (chuyện tình dục, gia đình, con cái.....). Em nghĩ mấy mẹ biết mà
Vì thế em có quen một người ban (phụ nữ) nhưng ở rất xa. Em và bạn quen nhau chỉ có tâm sự và chia sẻ với nhau những chuyện mà không thể chia sẻ với vợ hay chồng được. Chủ yếu bọn em động viên nhau vượt qua khó khăn để vun đắp cho cuộc sống gia đình, chuyện tình dục thì như là ham muốn người nào ngoài vợ chồng khồng, có đi với người khác không,...
Mấy mẹ sợ em và bạn gặp nhau thì không có đâu, em sống ở trong nam, người đó sống ngoài bắc.
Em cũng không suy nghĩ gì khác ngoài muốn tâm sự chia sẻ thôi.
1. Em muốn hỏi mấy mẹ thế này có nên không. Nếu như mấy mẹ là vợ thì mấy mẹ có chấp nhận, hay đau buồn gì không ạ. Em không có suy nghĩ gì khác không tốt đâu ạ.. Chỉ muốn là bạn để tâm sự thôi.
Thế này, lâu dài có tốt không mấy mẹ
...
3. Mấy mẹ cho em lời khuyên nên tiếp tuc hay dừng lại..?