Em đang stress quá .Công việc thì bận mà chả có hứng thú gì cả .Vào đây than một lúc cho xả rồi còn làm việc tiếp . Em giờ đang mệt mỏi về mẹ chồng vô cùng . Ngày trước mới cưới cũng được mc em thương vô cùng , cứ nghĩ mình thật hạnh phúc . Thời gian này , 3 năm rồi em mới thấy stress ( nghĩ lại cũng mới thấy dài nhỉ hihih ) . Mc em thì tính đồng bóng , nên thực sự em rất cố gắng chiều chuộng bà ,( ngày ấy mới cưới , tiền nong còn rủng rỉnh ) bà thích gì cũng chiều hết hehhe nhưng giờ em có em bé bao nhiêu thứ phải lo .Thu nhập của hai vợ chồng chả đáng bao nhiêu cả chỉ khoảng hơn 6 tr cả 2 vợ chồng . Đóng tiền ăn + osin hết 4,5 tr còn lại để lo cho em bé . Hai vợ chồng cũng tằn tiện nhưng mc em thì thuộc diện chơi trội .Cái gì cũng muốn hơn người .Ông bà có điều kiện chả nói làm gì bà tiêu tiền bà em chả quan tâm .Nhưng suốt ngày ca thán rồi kể vợ chồng nhà thằng nọ thằng kia làm lương được bao nhiêu .Nói thật nhà em nghèo lấy được nhà chồng không phải là giầu nhưng cũng không quá khó khăn .Cứ kể chuyển nhà vợ thằng kia cho vợ chồng nhà ấy cái nọ cái kia mà em thấy chạnh lòng quá .Nhà ai bên cạnh mà mua cho con cái gì thì cũng phải mua cho bằng được ( vợ chồng em mà không mua thì mặt nặng mày nhẹ ) chán lắm ... Đồ dùng thì toàn sài hàng hiệu hoặc hàng đắt tiền thôi . TÍnh em hay tiết kiệm quần áo hay đồ dùng chỉ dám dùng đồ bình dân nhưng bà toàn chê .Em cũng chả dám nói vì mình sống phải theo hoàn cảnh .Em mà cũng tiêu hoang như bà thì con em lấy gì mà ăn . Toàn mất các khoản tiền ba lăng nhăng để giải quyết cái khâu sỹ diện mà chả dám nói . Bọn em chỉ đưa được có 4.5 tr / tháng cũng đến 3/4 lương rồi .Có muốn cũng chả thể thêm được . Ngày nào cũng kêu vợ chồng mày đưa thế thử xem có đủ không . Em chán quá .Chỉ vì vấn đề tài chính mà đau đầu . Chồng em nhiều lúc đã bảo thẳng rồi là vợ chồng con chỉ có ngần ấy lương thôi đóng góp cho ông bà thế là bọn con đã cố gắng lắm rồi nhưng được vài hôm lại đâu hoàn đấy kêu ca.Mà bà đi làm vẫn có thu nhập nhiều đấy chứ tháng hơn 5 tr .Rồi còn tiền gửi tiết kiệm , tiền cho thuê nhà nữa nhưng cứ tiêu ba lăng nhăng . Chả hiểu bà nghĩ gì mà lên cơ quan bà cứ kêu vợ chồng mình ăn bám ông bà ( mình cũng chả hiểu ăn bám kiểu gì ) .Thỉnh thoảng ông bà bớt cho chút tiền ăn mình cũng nhận chẳng qua để cho ông bà vui chả nhẽ lại bảo thôi không cầm ( mà không cầm là có chuyện ngay ) ...Mà sao lại có cái kiểu em mà làm sai cái gì không nói với em đâu toàn nói với chồng em .Mà chồng em thì hiền khô à toàn bị nói là nghe lời vợ ( Không nghe lời vợ thì nghe lời bồ nhí à ...hehhe) kể tội em là nó cãi thì nó chả cãi nhưng nó cũng chả thèm nghe lời .( tính mình thấy đúng thì mình nghe theo không đúnglà mình lơ lun mà )... Thực ra mình cũng bảo với chồng là có gì mẹ mà muốn nói thì mẹ cứ nói trực tiếp với em sao cứ qua anh làm gì .Cứ nói qua chồng mình mình coi như chưa nghe thấy hihihi . Từ ngày cưới thỉnh thoảng tức bọn em cái gì là lại dọa cho chúng mày ra ở riêng . Em bực mình quá .Nhà có hai đứa con một ở xa không về được , một ở gần ở với ông bà cho vui cửa vui nhà nhưng suốt ngày dọa . Kể cả đi thuê nhà ở mà tự do , có khi xa thì thơm gần thì thối .Em cần mọi người cho em lời khuyên . Dẫu biết ra ngoài ở sẽ cực kỳ vất vả . Chồng em cũng muốn ra ở riêng lắm rồi vì không muốn bị coi là ăn bám nữa .