Em năm nay 23t, em vừa tốt nghiệp năm ngoái và đã đi làm nhân viên VP tại một công ty.


Hiện tại em đang cảm thấy rất hạnh phúc vì chuẩn bị làm mẹ, chuẩn bị có 1 đám cưới với ngưởi em yêu. Bố đứa bé và chồng em không ai khác là giám đốc công ty em đang làm việc.


Nếu là bình thường thì mọi chuyện nghe có vẻ viên mãn, nhưng em xin quay lại quá khứ và rất muốn xin lời khuyên từ các chị trên đây.


Anh ấy hơn em 9 tuổi, một người lịch thiệp, hài hước và phong độ. Chỉ có điều anh ấy đã có vợ. Chị vợ anh ấy theo cảm nhận của em thì là một người hiền, cam chịu. Thi thoảng chị ấy có tới công ty chồng, không phải là 1 người xinh đẹp, chị bằng tuổi anh nên có vẻ già hơn anh. Chị ấy đảm đang và em luôn thấy chị ấy có 1 nét buồn trên khuôn mặt.


Em có cảm giác cuộc sống gia đình anh chị ko hạnh phúc. Tìm hiểu thêm được biết, chị và anh đều đã qua 1 lần đò rồi mới tới với nhau. Họ mới đăng ký kết hôn năm ngoái, chị có 2 con riêng ( 1 trai, 1 gái) với chồng trước, còn anh có 1 con gái riêng với vợ trước.


Họ cùng ly hôn năm 2014 và đến với nhau. Nhưng cs của những người có con riêng, rồi những bộn bề cuộc sống chắc không như họ nghĩ trước đó. Anh ấy muốn chị sinh cho anh một đứa con. Nhưng sau 2 năm chung sống vẫn chưa có tin vui. Rồi những mâu thuẫn, chán nản nảy sinh. Một ngày anh tâm sự với em, em đã mở lòng và đón nhận anh. Từ từ mỗi ngày chúng em chát với nhau. Lâu dần tình cảm nảy sinh, chúng em đã quan hệ với nhau nhiều lần. Và đến tháng 4/2016 em đã mang thai.


Em báo tin cho anh và mong hướng xử lý từ anh. Anh nói với em anh sẽ giải quyết chuyện của vợ chồng anh, anh sẽ nói chuyện để nhanh chóng ly hôn và sẽ cho em danh phận. Nghe vậy em vui lắm, vì em thật sự rất yêu anh.


Còn về vợ anh, dường như chị ấy đã biết quan hệ của em và anh, chị ấy cũng biết em đang mang thai. Em rất lo sợ, anh nói em ko cần phải đi làm nữa và mướn 1 căn nhà cho em ở trong lúc chờ anh giải quyết chuyện gia đình.


Hồi tháng 4/2016, chị ấy có ghé về nhà bố mẹ em để nói chuyện. Chị ấy nói rằng cảm ơn em và rất muốn cùng em nuôi dạy đứa con và nhắn bố mẹ em nói em giữ gìn sức khỏe ( em đang tạm lánh ở khu nhà trọ). Sau đó bố mẹ có nói em cứ giữ im lặng và để cho anh giải quyết chuyện gia đình. Bản thân em rất tin tưởng vào anh, anh từng nói với em anh là người rõ ràng trong mối quan hệ, khi yêu ai thì cưới, hết yêu thì chia tay. Có thể anh sẽ cưới 10 lần nhưng ít ra anh luôn muốn nghiêm túc trong mối quan hệ chứ ko phải lững lờ như vậy sẽ thiệt thòi cho người con gái.


Nghe vậy em vui lắm, và em nghĩ giờ làm vợ 3 hay vợ 4 của anh em cũng không để tâm. Người ta vẫn nói: "
Người đàn ông đã ly hôn 1 lần thực sự là một bảo vật. Người đàn ông ly hôn 2 lần thì chỉ là cỏ rác...". Không biết với anh có đúng ko nữa!??


Bằng một cách nào đó, anh và vợ vừa ra tòa đầu tháng 5/2016. Anh báo tin cho em biết hứa sẽ tổ chức đám cưới với em ngay khi thủ tục ly hôn hoàn tất ( khoảng tháng 7/2016). Anh nói với em, chị vợ anh là người tốt, trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời với cuộc hôn nhân trước, và giờ là cuộc hôn nhân này. Anh mong em học tập chị và ko làm tổn thương chị. ANh nói chúng mình cần phải cư xử có văn hóa, để sau này con chúng ta được hưởng phúc từ ba mẹ.


Thật ko ngờ mọi chuyện lại quá dễ dàng, nó khác hẳn với những tình huống đánh ghen, người thứ 3 ... trên báo em đọc. Em có nên đi theo con đường anh đã dọn sẵn cho em không? Hay tìm hiểu quá khứ của anh lẫn nữa. Em có nên gặp chị vợ của anh ấy không?
Xin cho em lời khuyên với. Em xin cám ơn.