Mới 1 tuổi mà phải chịu đựng cảnh cơm ko lành canh ko ngọt, suốt ngày chỉ là những trận cãi vã chỉ 2 mẹ con mình ôm nhau trong góc phòng ngủ rồi khóc. Còn ở ngoài kia ông nội mỉa mai, bà nội chửi mắng, bố con tổng sỉ vả.


Con ạ, cuộc đời mẹ giống như canh bạc ấy, ko may mắn như những người mẹ khác. Và con sinh ra phải chứng kiến cảnh ntn tất cả là tại mẹ. Vì mẹ ngu, vì mẹ dốt,.........


Biết bố là thg có tính chăng hoa mà vẫn yêu, vẫn lấy. 9 tháng mang thai mẹ có dc nó và gia đình nhà nó chăm sóc ngày nào đâu. Nó vẫn đi tán tỉnh các e cùng công ty đi lại với những e yêu cũ. Mẹ đã nói chuyện vs cái người dc gọi là ông bà nội con nhưng nhận lại dc những gì ngoài sự tổng sỉ vả. Họ bênh con trai giỏi giang của họ lắm.


Giữa thag 12 lạnh giá. Mẹ bị ra máu hồng gọi điện mãi nó mới nghe đt, nó bảo đợi vài tiéng nữa nó đang ở nghệ an về. Liệu có phải ở nghệ an ko hay đang ở vs e nào ấy???? Nhưng mẹ đau lắm con ạ, 2 mẹ con mình tay xách nách mang đi xe máy vào bvps hà nội làm thủ tục nhập viện. Mãi mà ko xong trong khi mẹ đã cảm nhận đc đầu con sắp lòi ra rồi, mẹ sợ quá hét ầm lên cuối cùng thủ tục cũng xong. Vừa vào buồng đẻ đc 5 phút con chào đời. Mọi buồn phiền và đau đớn cũng tan biến hết!!!


Đến tận 6h tối tiếng đt reng lên. Bg bố mới đi công tác nghệ an về con ạ! Nó hỏi ở phòng nào ? Rồi lúc bế con lên nó bảo sao giống khỉ thế? Nhìn chẳng biết giống ai?.... Đi đẻ mà ko báo trước ông bà nội giận nên ko lên chăm đâu! Ôi vừa đẻ xong mà phải nghe những lời mói ntn khiến mẹ bị trầm cảm gần 1 thg trời. Ông bà ngoại người thì đi sài gòn biết tin mẹ đẻ nên cg về sớm so vs dự đinh. May mà có bác hương lên chăm mc mình đc 1 thg.


Đến giờ con đã đc 13 thg, mà mẹ ko cho con 1 gđ trọn vẹn. Con chưa đc hưởng hp ngày nào. Vậy mà mẹ vân quyết định làm thủ tục ra toà li dị vs cái người dc gọi là bố.