Phải khó khăn lắm mẹ và con mới tìm gặp được nhau trong cuộc đời này nhưng mẹ không ngờ ngày mẹ đem đến cho con cuộc sống cũng là ngày con bắt đầu chịu nhiều đau đớn từ thể xác đến tinh thần.


Khi bác sĩ bảo con bị tim bẩm sinh, phải mổ ngay vì nguy hiểm đến tính mạng, mẹ bình tĩnh đến mức lạ kỳ. Mẹ không dám khóc vì mẹ sợ tiếng khóc của mẹ sẽ mang con đi mãi. Rồi khi vào bv thăm con sau phẫu thuật, mẹ nhìn bao nhiêu dây nhợ cắm vào người con mà rớt nước mắt. Nhìn cách con cố gắng mở mắt khi nghe tiếng ba mẹ gọi tên mà tim mẹ như vỡ oà. Mẹ cứ nghĩ rồi ba mẹ sẽ cho con một gia đình hạnh phúc và tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời.


Nhưng, đời không thể lúc nào cũng màu hồng. Mẹ thật xin lỗi khi bắt con phải chứng kiến cảnh ba mẹ to tiếng rồi đến tệ hơn khi con phải nhìn cảnh ba đánh mẹ. Con còn quá nhỏ, rồi những hình ảnh đó sẽ ghi sâu vào tâm trí con. Và bây giờ đây mẹ lại phải xin lỗi con vì mẹ sắp phải tước đi quyền được sống cùng một mái nhà có đầy đủ ba mẹ của con vì mẹ đã không thể chịu đựng thêm một lần nào tổn thương do người đàn ông đó gây ra nữa.


Gửi các anh chưa lập gia đình hoặc đang có gia đình: nếu các anh đã quyết định dừng cuộc chơi để xây dựng một mái ấm, hãy làm hết sức mình. Các anh có ra ngoài ăn vụng cũng phải nhớ chùi mép vì vợ vì con. Đừng lúc nào cũng tuyên bố không bao giờ bỏ rơi vợ con nhưng lại ra ngoài cặp kè hay yêu đương năm bảy cô khác. Không có vợ này, ta cưới vợ khác. Không có đứa con này, ta tìm đứa con khác. Nhưng các anh hãy nhớ nỗi đau mà các anh gây ra cho những người phụ nữ và những đứa trẻ là một tội lỗi rất lớn. Đừng tra tấn tinh thần vợ con mình vì đời người chỉ có một lần để sống, nếu các anh đã không muốn một cuộc sống hạnh phúc bên vợ con và đi mưu cầu hạnh phúc nơi những người phụ nữ khác thì hãy để cho vợ con mình một cuộc sống khác hạnh phúc hơn bằng cách giải thoát họ khỏi các anh.


Lời cuối: có lẽ ngày nay cặp bồ đã trở thành mode


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Mity3511