Vợ tôi quen thói coi thường mẹ chồng, tất nhiên mẹ già,nói nhiều, nhưng không lẽ không nhường được 1 chút, mẹ có sống với mình nhiều nữa đâu. hơn nữa, nói ra thì bảo là bênh mẹ, nhưng mẹ cái gì cũng dành cho các con, làm được việc gì là làm ngay, mặc dù yếu và mệt.


NHưng vợ tôi, khi mẹ nói gì, ngay lập tức cao giọng, hoặc gần như quát lên với mẹ chồng, nói thì toàn trống không. Đi ra khỏi nhà cũng không thèm nói với mẹ 1 lời nào. KHông nói nữa, nói lại thành nói xấu vợ.


Nhưng thật sự là tôi rất khó chịu, nếu không vì con, vì yên ấm cửa nhà chắc tôi không để yên.


RẤt mong mọi người tư vấn xem nên xử sự thế nào. Xin cám ơn