Xin kinh nghiệm khi về nhà chồng: làm sao kéo chồng về phe mình thay vì về mẹ chồng
Sang tháng 3 tới là em kết hôn rồi, tự dưng em thấy hoang mang và lo lắng quá. Bọn em yêu nhau được gần 5 năm. Tình cảm thì cũng gắn bó nhưng không phải như ngọn lửa cháy. Điều em lo lắng nhất là không biết cuốc sống sau hôn nhân sẽ thế nào. CHỉ nghĩ đã thấy stress. Sao xưa nghĩ đám cưới lung linh huyền ảo, giờ thấy thực tế phũ phàng vì những bạn quanh em cũng không phải ai cũng hạnh phúc trong gia đình, mình lấy chỉ vì 2 đứa yêu nhau và h đến thời điểm phải lấy.
Nhưng em cũng hơi lo lắng. VÌ em h 29, ox thì 28. Kết hôn lúc này cũng vì tuổi em là chính. EM lo lắng lắm, vì trong công việc ox cũng chính chắn nhưng trong cư xử tình yêu còn non nớt, chưa trưởng thành, không biết chiều chuộng, làm IT nên tính tình khô khan, trước mình yêu người ta vì thấy người ta mộc mạc chân thành, h thấy điểm đó không còn hấp dẫn nữa, lúc nào mình cũng phải chủ động, đi chơi đi chỗ nào, ăn ở đâu, đám cưới cũng mình chọn nội thất, áo cưới...nói chugn bạn mình ít chủ động trong chuyện này..Yêu người kém 1 tuổi cũng thiệt thòi. Em cũng buồn 2 đứa lầm 2 lĩnh vực khác nhau công việc không san xẻ được mấy, liệu điều đó có khiến 2 đứa xa nhau không
Thực ra, em lo nhất vì mai này ở chung vơi bố mẹ chồng. Mẹ chồng em là người rất nhanh nhẹn, khéo léo và sắc sảo, là trụ cột gia đình luôn. Lại có mỗi ox là thằng con trai nên lúc nào cũng con jai thôi. 2 mẹ con gắn bó nhau lắm. ox nhà em cũng nghe mẹ một phét. Lúc nào mẹ cũng là số 1. Mai này nếu không lấy được lòng mẹ chồng, nhỡ xích mích nhau thì chắc mình không thể trông chờ chồng mình bảo vệ mình mất.
Nghĩ thế, em thấy lo lắng và buồn. Biết thế trước yêu người hơn tuổi, được chiều chuộng,được người ta chủ động thì tốt biết mấy. h mai này lấy chồng ko biết thế nào. Nên em rất cần lời khuyên các mẹ. Dẫu biết ko ai là hoàn hảo, nhưng các chị đi trước rồi, có kinh nghiệm thì khi lấy chồng ở đó rồi em nên thế nào. Làm sao kéo chồng về phe mình. Có nên giao ước hay chị nào có kinh nghiệm hay ko? Em cũng biết sẽ phải lấy lòng mẹ chồng nhưng cơm nước em không khéo, em làm nghề y cũng bận rộn,..cũng chán . Tự dưng h em hoang mang quá.