Chuyện ko phải của mình mà của cô bạn chí thân chí cốt đang rối bời nhờ mình tìm cách. Bạn mình làm ở một DN đi liên hê thủ tục ở một đơn vị khác. Ở đây có rất nhiều anh 'say nắng' nàng và có một chàng hơn nàng mấy tuổi cực kỳ tinh tế (ít nhất là với bạn mình) vì gần như hiểu ý đến 90% dù không phải ngày nào cũng gặp. Nhưng rồi điện thoại, tin nhắn...họ đồng cảm nhau quá nhiều, rồi họ nhớ nhau, rồi họ yêu nhau...như lời kể của cô bạn thì tất cả chủ yếu là qua tin nhắn, chưa thật sự làm gì vượt giới hạn cả:(:(. Tại sao phải có giới hạn? xin thưa vì nàng đã có chồng hai con, còn chàng cũng có vợ con rồi:((.


Bạn mình vốn là cô gái xinh xắn, hài hước và rất nữ tính (ngày xưa đi chơi cùng nhau lúc nào nàng cũng được các bạn nam để ý trước tiên, chẳng ai để ý đến mình cả vì trông mình mạnh mẽ hơn, tính cách tự chủ hơn:>) Bây giờ dù đã có chồng, có con mà không hiểu sao nàng đi giao dịch việc cq thì y như rằng các bác ở cq đối tác cứ thi nhau 'say nắng', đa số họ bảo nói chuyện với cô bạn mình họ thấy thật thoải mái, vô tư...sau những căng thẳng mệt mỏi vì cơm áo, gạo tiền. Đặt biệt là bạn mình không hề nói chuyện kiểu lả lơi gì cả (chơi với nhau từ nhỏ mình biết rất rõ). Nhưng bây giờ thì bạn mình đang vướng vào lưới tình kỳ quặc là không bao giờ có ý định từ bỏ gđ, làm ảnh hưởng đến chồng con, vẫn quý lắm những gì mình đang có..nhưng vẫn thương anh người yêu đang đau khổ nhớ nàng:( mà không thể đến được với nhau. Thời gian trước vợ anh này đã phát hiện tin nhắn tình cảm của hai người nên đã không ít lần nhắn gửi đến bạn mình với yêu cầu không nên làm người thứ 3, bạn mình lúc đó chưa bị ảnh hưởng lắm nên nghỉ là có thể dứt được nhưng không ngờ anh này không thể chịu nổi nếu không còn được liên lạc với bạn mình nữa?8-|(sao mình chẳng tin được điều này). Gần như ngày nào họ cũng nhắn tin, tất cả cảm xúc hỉ nộ ái ố đều y như những đôi mới yêu nhau, lúc nào cũng muốn biết đối tương của mình đang ở đâu, hôm nay làm những việc gì...hết giờ làm việc thì hết liên hệ, ai về lo gđ ấy.


Nhưng rồi càng ngày nỗi nhớ, sự quan tâm của họ cứ tăng dần lên, đến bây giờ thì ảnh hưởng quá nhiều rồi. Mình đã khuyên hết lời nhưng bạn mình mấy lần dứt ra không được, cô vợ của anh đó ko biết ra sao mình chỉ nghe là cô ấy đành chấp nhận nếu chồng mình còn tơ tưởng đến người khác (cô ấy bảo được làm vợ anh này là cảm thấy như thế là tốt lắm rồi) mình không hiểu sao lại thế? Mình thương người phụ nữ đó và mình biết chắc hai người kia sẽ chẳng đi đến đâu nên mình đang cố gắng tìm cách để giúp bạn mình thoát khỏi chuyện này, nhưng khổ nổi anh chàng kia cứ đau đớn tiếc nuối kiểu gì mà làm bạn mình cũng xót xa, dằn vặt (A! khi bạn mình muốn kết thúc thì anh này cứ nài nỉ là không cần phải là gì của nhau chỉ cần như hiện tại là được - nghĩa là cứ nhớ nhung, cứ nhắn tin - thế thôi:(()..Phân tích các thể loại thì đều thấy họ không có y định làm tổn thương người thân của mình ,nhưng họ không cưỡng lại được cảm xúc nhớ về nhau đến cồn cào,(anh này rất giữ ý nên bạn mình nó rất nể). Nhưng mình nghĩ nếu có cơ hội, hoặc hoàn cảnh đẩy đưa họ sẽ khó vượt qua được , thậm chí cảm xúc còn mãnh liệt hơn rất nhiều, mình lo lắng lắm.


Nếu mình ở gần sẽ không đến nỗi để việc đi quá xa như vậy. Bây giờ cách xa tận 2000km bạn mình tâm sự rất nhiều rồi nhờ mình tìm cách để vượt qua. Mình đã thử nhiều các mà có vẻ chưa được gì. Mình dài dòng vậy để mong các mẹ hiểu, có ai đã từng vượt qua hoàn cảnh tương tự có cao kiến gì giúp bạn mình với. Thanks.