Em hiện là nữ, gia đình không có ai theo đạo Thiên Chúa hay Cơ Đốc Giáo, đều là dân tộc Kinh. Ông Nội là cách mạng lão thành, còn Ông Ngoại từng phục vụ cho quân đội. Gia Đình không ai phạm pháp hay từng phạm pháp cả, cũng không ai từng phục vụ cho chế độ cũ.
Riêng chỉ có chị họ và 2 bác của em là xuất cảnh sang Mỹ và định cư bên đấy.
Em thì trước đây từng có ý định du học, và nhập có quen bạn trai là ng Mỹ. Nhưng nay đã chia tay hơn 1 năm và không có cưới hỏi gì cả hay kết hôn gì về mặt pháp lý. Và em cũng huỷ cả việc du học sang ấy hay cả việc nhập quốc tịch. Nói chung em vẫn là công dân hợp pháp của Việt Nam và độc thân về mặt pháp lý.
Vậy em có được xét lấy chồng mà Công An không ạ ? Vấn đề này vô cùng quan trọng và cấp bách đối với em. Kính mong ai có hiểu về luật có thể dành thời gian để tư vấn hộ em ạ.
Vô cùng cảm ơn ạ. Em đang lo lắm vì mẹ em và gđ cũng cố ép em qa Mỹ để kết hôn vs thằng bên kia, 1 ng mà em k hề có tình cảm gì, nghề nghiệp cũng không ổn định. Mẹ em có bảo là từng có ng xét lý lịch để lấy chồng Công An, mà bị phát hiện ra là có tấm ảnh chụp chug vs người nước ngoài thôi là không cho phép kết hôn. Liệu có đúng k ạ ?