Xin hỏi các mẹ trường hợp này là e tào lao hay e bình thường ạ?
Chuyện là ba em có gửi ít đồ vào cho e, e nói ba gửi vào địa chỉ công ty của chồng.
Ba e có ghi địa chỉ, số điện thoại, người nhận rõ ràng nhưng mãi k thấy đồ đâu. Nói ba e điện lại bên gửi đồ thì họ nói là đã giao rồi, giao lâu rồi.
Thế là e mới nói chồng e xuống tòa nhà hỏi thử xem có ai nhận đồ không thì không hỏi han được gì, chồng e mới lên nhờ chị admin bên cty chồng hỏi thăm thử, chị này hơn chồng e 3, 4 tuổi gì đó, tên Thanh ạ.
Nhưng khi chat với e thì chồng e nói là : "Nói ba hỏi bên gửi đồ là lúc gửi có bill gì không thì gửi bill qua để đối chứng. Thanh yêu cầu cái đó"
Vậy e hỏi các chị là các chị thấy câu chat của chồng e có vấn đề gì k ạ. Nếu là các chị, các chị thấy bình thường hay sao ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1