35t, không còn trẻ để mà nông nỗi.vấp ngã vì đã vấp ngã nhiều, nông nổi nhiều rồi...vậy mà lần này tôi lại bị một cú tưởng chừng không đứng dậy được nữa bởi vì quá tin người và mù quáng.


Tôi đã 1 lần đổ vỡ nhưng chưa có con.anh cũng thế, nhưng có 1 đứa con gái ở với mẹ. cả 2 cùng 35t. anh Bắc, tôi Nam, tưởng chừng như định mệnh đưa chúng tôi đến với nhau. anh nói có lẽ chúng tôi là duyên nợ với nhau


Chúng tôi liên lạc chủ yếu qua điện thoại và chát với nhau. thời gian đầu hầu như tối nào, ngày nào cũng tôi cũng online để nói chuyện với nhau. tìm hiểu nguyên nhân li dị vợ của anh thì anh bảo do anh làm ăn thua lỗ bị phá sản.vợ cũ của anh nghe lời mẹ ruột mà chì chiết anh đủ chuyện.quá mệt mỏi và ức chế nên anh bỏ về quê (lúc đó anh cũng ở Sg), và bỏ vợ từ đó. dù trước đó 2ng đã có hơn 10 năm yêu nhau do yêu từ thời phổ thông.lên ĐH người yêu anh chuyển vào Nam và học xong anh cũng chuyển vào theo...


anh nói anh là người chung thủy mặc dù từ lúc bỏ vợ đến nay, anh cũng quen nhiều người nhưng không xác định gì với họ cả, vì anh không muốn lấy vợ nữa..cho đến khi gặp tôi.dù mới quen nhưng anh đã có ý định lập gia đình thêm lần nữa. Tôi cũng kể hết cho anh nghe hoàn cảnh của anh, và anh đã nói một câu làm tôi cảm động, để vì một câu nói đó mà bây giờ tôi phải ân hận. Anh nói "cuộc đời em khổ đã nhiều rồi, từ bây giờ ánh sẽ bù đắp cho em. em sẽ được hp và sung sướng"


tôi cũng nói với anh. tôi không cần 1 người chồng giàu có hay giỏi giang gì.tôi chỉ cần 1 người chồng có công việc bt nhưng có trách nhiệm, yêu thương vợ con, coi gia đình là trên hết và quan trọng là phải chung thủy. vì chồng trước của tôi quá lăng nhăng mà tôi phải ly dị. anh ok mọi chuyện và nói sẽ không làm cho tôi buồn.


Quen nhau 1 thời gian, anh bảo cuối tuần là đám giổ của ông anh, ngày đó gia đình họ hàng có mặt đầy đủ và bảo tôi ra chơi để giới thiệu mọi người. tôi vui mừng khi thấy anh chân thành và nghiêm túc. Gia đình anh khá giả và bố mẹ anh thật tuyệt vời. ông bà là người rất biết điều và hiểu chuyện.các em của anh cũng rất quý mến nhau...tôi thấy vui vì có vẻ mọi chuyện đều thuận lợi.