Chào các mẹ, các chị. Bây giờ em đang rất rối, em không biết phải nên làm gì cả! Em mới học lớp 10 và nhà em có 4 người. Em phát hiện ra ba của em ngoại tình. Em thấy dạo này ba em cứ ôm khư khư điên thoại vủa mình, tin nhắn thì cứ kêu 'teng' liên tục không nghỉ, về đến nhà là cứ cầm điện thoại nhắn tin. Một lần vô tình em học bài khuya, ba em ngủ rất sâu, bỗng tin nhắn reo lên và ba em bật dậy liền. Em thề là lúc đó ba em đang ngủ thật sự! Lúc đó em đã thấy nghi rồi, sau mấy ngày như vậy thì em đã xác định được acc fb của người đàn bà đó. Hôm nay em vô tình đọc được 1 tin nhắn của người đàn bà đó là "Em nhớ anh lắm" thì em hoảng sợ vô cùng. Em tìm được cách đọc được tin nhắn giữa ba em và người đó, trong tin nhắn chỉ toàn là "ông xã" và "bà xã", tin nhắn thật sự thân mật, nào là "thử thách tình cảm", "ôm em không buông", hình như người đó có chồng rồi. Em thật sự sợ hãi. Bây giờ em phải làm sao đây!! Xin mọi người cho em lời khuyên, và mẹ em chưa biết chuyện!