Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm và đã có 1 bé trai 4 tuổi rất thông minh xinh xắn và đáng yêu. Tôi là 1 người tương đối thành đạt trong cuộc sống và là 1 ông bố, người chồng rất quan tâm đến gia đình và con, vợ tôi cũng rất biết quan tâm đến gia đình và rất xinh. Thời gian đầu lấy nhau (khoảng 1, 2 năm đầu) vợ chồng chúng tôi rất hay khắc khẩu, cãi vã nhau vì những chuyện không đâu, bản thân tôi thì gia trưởng, không biết lắng nghe những tâm tư của cô ấy, còn cô ấy thì cũng rất ương ngạnh và không bao giờ biết nhường nhịn. Trong thời gian đó tôi đã 2 lần làm chuyện có lỗi với vợ và đều bị cô ấy bắt gặp (không phải là do tôi không yêu vợ mà là do có những lúc buồn chán, không kiềm chế được bản thân tôi đã ra ngoài để giải khuây). Sau những chuyện đó thì tôi cũng đã vô cùng ân hận, cầu xin vợ tôi tha thứ và thực sự thì tôi đã nỗ lực thay đổi rất nhiều bản thân mình cho đến tận bay giờ. Cũng trong thời gian đó, sau 2 vụ việc mà tôi gây ra thì cô ấy cũng rất buồn chán và tìm đến người bạn thân nhất của tôi là T để tâm sự và chia sẻ (lúc đầu thì định nhờ T khuyên bảo tôi). T là bạn thân nhất của tôi từ thời sv, tôi đã từng coi gia đình của T là gia đình thứ 2 của mình, thậm chí còn cho con trai của tôi đến thắp hương ở nhà T nhận vợ chồng T làm bố mẹ nuôi. Khi tôi biết vợ mình hay gặp T như vậy (giấu tôi gặp nhau, ngay cả dt cũng ra bốt dt công cộng để gọi) và nhất là sau 1 lần T nhắn tin cho vợ tôi như sau: "Em nhận định hoàn toàn đúng, chồng em có vấn đề". thì tôi đã rất bực mình vì T là bạn tôi mà không đến gặp tôi để khuyen bảo tôi lại giúp vợ tôi theo dõi tôi và đưa ra những nhận định như vậy, tôi đã gọi diện yêu cầu T chấm dứt qh với vợ tôi. Về phần vợ tôi vì tôi đã có lỗi với cô ấy nên tôi đã nói với cô ấy không được tiếp tục liên hệ với T nũa và nếu cô ấy tha thứ cho tôi thì sẽ làm lại từ đầu, vợ tôi đã hứa sẽ làm theo lời của tôi. Cách đây 2 năm (hè naem 2005) tôi bị ốm và phải nằm ở bv, vợ tôi đã vào thăm, đúng lúc đó có 1 cuộc dt, vợ tôi nghe và mặt rất lúng túng (chạy ra ngoài nghe) tôi gặng hỏi mãu thì cô ấy thú nhận là T gọi và thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau. Tôi cũng hơi nghi ngờ nhung do tôi quá tin vào vợ tôi và T, cả 2 đều là những người rất khó có thể thay đổi tc của mình. T là 1 người rất tự trọng và chugn thủy, vợ tôi thì tôi có biết từ là từ khi mới yêu tôi thì cũng đã rất ngưỡng mộ T vì T là 1 người tương đối hoàn hảo.
Khoảng tháng 12 năm ngoái vợ tôi có hiểu lầm tôi 1 chuyện ghê ghớm, cô ấy nghi ngờ tôi quay lại qh với người yêu cũ. Thực sự thì người yêu cũ của tôi ngoại tình vói 1 anh chàng viêt kiều làm cùng công ty và bị chồng phát hiện nên có gọi dt cho tôi để xin ý kiến. Sau đó thì tôi chủ quan cứ nghĩ là cũng không có gì ảnh hưởng lớn lắm. Cách đây chừng 1 tháng tôi vô tình đọc được email của T gửi cho vợ tôi, nội dung thì cũng chẳng có gì nhưng tôi rất bực mình vì mặc dù đã hứa 2 lần với tôi là sẽ ko liên lạc với nhau nữa nhưng vợ tôi vẫn liên hệ với T. Tôi hỏi thid thái đội của cô ấy rất khong bình thường. Tôi đã sinh nghi và quyết tâm tìm ra sự thật. Cách đây 4 hôm thì tôi đã thấy cô ấy chat với T với những lời lẽ rất ngọt ngào (tôi đã lưu được hết tất cả những đoạn chat đó): "Em nhớ anh lắm, anh cũng thế", "Em rất tự hào về anh, nhờ có anh mà em cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn", "Em rất xinh, không hiểu sao anh rất thích được nói chuyện với em...", "Em sợ vợ anh biết".... Tôi đã rất hoảng loạn lúc đó, 1 cảm giác hoang mang, tim đau thặt lại chua từng có, trời đất quay cuồng, tôi đã đến ngay cty cô ấy làm việc đưa về nhà, cách ly hoàn toàn với mọi phương tiện liên lạc. Lúc đầu thì cô ta chối, sau khi nghe tôi nói lại những lời lẽ trên thì thú nhận, nhưng chỉ nói là chat với nhau thôi chứ không có ý gì cả. Tôi không tin đã bắt cô ấy gọi dt cho T, bật loa ngoài cho tôi nghe, nói với T là tôi đã biết mọi chuyện. T có nói với vợ tôi rằng "Em kô làm gì nên tội, ko việc gì phải sợ....".
Thú thực là tôi đã rất yêu vợ, Tôi hiểu là cô ấy đã dau xot thế nào khi tôi có lỗi với cô ấy. vấn đề ở đây là tôi chua bao giờ hết yêu vợ, còn dường như vợ tôi thì đã dành t/c cho người khác, mà nếu như thế thì tôi cũng chẳng thể tiếp tục được.
Xin mọi người hãy giúp tôi xác định liệu những điều cô ấy nói có đúng không, họ chỉ lả chat chit thôi hay còn như thế nào nữa (cô ấy nói bắt đầu gặp nhau và chat như thế khoảng 4 tháng rồi). Thực sự thì tôi cũng chẳng biết là cô ấy đã dành t/c như thế nào cho T. Tôi phải làm gì với T đay?