Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện hôn nhân & gia đình
Tham gia
m
MeXeLua
17 năm trước
Báo cáo
Xin hãy cho tôi một lời khuyên, tôi đang rất bối rối
Các mẹ thân mến!
Mình chỉ mới tham gia vào diễn đàn thôi, nhưng thấy các mẹ có nhiều cách giải quyết vấn đề rất hay. Hiện nay mình đang rất bối rối, mình mong các mẹ cho mình một lời khuyên vì mình nghĩ người ngoài cuộc có lẽ sẽ sáng suốt hơn. Mình và ox quen nhau 2 năm va tiến đến hôn nhân. Chúng mình hiện tại đã có 1 bé trai 7 tháng tuổi. Trong thời gian chung sống ( gần 2 năm) chúng mình có nhiều mâu thuẫn. Nhưng cái quan trọng nhất là mối quan hệ giữa ox và gia đình mình. Chuyện kể lể thì dài dòng, nhưng cái chính là ox mình cho rằng ba mẹ mình đối xử bất công với anh ấy. Về phần ba mẹ mình thì cũng có nhiều vấn đề, em gái mình lấy chồng và chồng nó không tốt nên đối với ox ba mẹ mình có chút khắt khe hơn. Ba mẹ mình quả tình không tin tưởng ox mình nhiều, nhưng mọi chuyện đều có cái lý do của nó. Từ lúc tụi mình quen nhau đến giờ ox mình hoàn toàn không có công việc gì ổn định. Mọi thứ chi tiêu từ xưa đến nay đều do một tay mình lo. Trước lúc đám cưới, ba mẹ đã giao lại công việc làm ăn của ông bà cho vợ chồng mình. Sau khi cưới nhau xong tụi mình cũng ở riêng trong căn nhà ba mẹ mình mua cho. Trong thời gian đầu khi mới tiếp nhận công việc của ba mẹ giao cho, ox mình thật sự cũng đã rất cố gắng. Mình hiểu và ghi nhận mọi nổ lực của anh. Nhưng bên cạnh đó mình cũng chưa từng để anh thua thiệt, mỗi tháng ngoài phần gọi là tiền lương (mẹ mình hứa trả cho anh ngay khi giao lại cho tụi mình vì lúc đó tụi mình chưa có đám cưới) thì mình còn đưa them một khoản không nhỏ cho anh. Tất cả số tiền đó hầu hết anh đều dùng vào việc chi tiêu cá nhân hoặc nhậu nhẹt với bạn bè. Điều đặc biệt là ox mình mà đã đi nhậu thì không bao giờ về trước 1-2h sáng (có hôm anh đi đến 5-6h sáng). Những chuyện đó làm mình bất mãn, nhưng mình không trách móc gì anh, nhưng vấn đề là mỗi lần anh đi nhậu về là anh lôi mình ra chửi (bất kể lúc đó mình đang có thai). Cứ như vậy thật tình sự kính trọng anh đã mất đi từng chút một. Ngoài lề một tí, mình cư xử với gia đình chồng không có gì gọi là quá đáng. Ngay sau đám cưới 1 ngày, anh đã mòi bà ngoại, dì, mẹ, em gái, em trai và anh em họ của anh lên nhà mình ở nửa tháng. Dĩ nhiên là mọi người đối với mình tốt nên mình cũng chẳng phiền hà gì anh chuyện đó. Sau đám cuới anh nói mình cho anh ứng lương để góp một nửa tiền với mẹ anh mua xe cho em gái anh, mình đồng ý và không hề trừ 1 đồng lương nào của anh hết. Mình đối xử với ba mẹ và anh em chồng rất đàng hoàng. Quà cáp trong các dịp lễ Tết hay sinh nhật không thiếu thứ gì, mỗi tháng 2 lần mình đều mua bông và trái cây đem về nhà chồng để cúng( cả hai gia đình tụi mình đều theo đạo Phật). Em chồng nó hỗn và lam chuyện có lỗi với mình, anh nói là vì anh hãy bỏ qua. Mình cũng bỏ qua mọi chuyện và không hề lôi ra để đay nghiến anh khi vc co xung đột. Nói chung mâu thuẫn rất nhiều nhưng mình yêu anh nên đã bỏ qua hết. Và cao trào bắt đầu từ lúc mình sinh con và phải về nhà mẹ mình ở. Lúc đó việc ở công ty mình nhờ mẹ giúp và sổ sách đều giao lại cho anh. Nhưng 1 tuần đầu mới sinh thì anh phải ở trong bệnh viện với mình (chăm con thì mẹ mình đã thuê người phụ anh), nên mọi việc đều nhờ mẹ quản lý hộ. Đến khi mình về nhà mẹ thì mâu thuẫn càng nghiêm trọng, mình sinh em bé nên về nhà mẹ đẻ và anh cũng về theo để chăm mẹ con mình. Nhưng thật tình thì anh chỉ chơi game thôi chứ cũng không quan tâm đến mẹ con mình cho lắm. Điều này làm mẹ của mình rất bực bội. Về nhà mẹ mình được 1 tuần thì anh bắt đầu đi nhậu lại, và nhậu xỉn về là lại chửi mình. Mình không dám khóc va cũng không dám nói với mẹ vì sợ mẹ lo cho mình. Mọi chuyện không dừng ở đó, mẹ anh thỉnh thoảng cũng qua thăm mình và cháu (nhưng không nhiều). Mẹ anh có 1 tiệm làm ăn ở gần nhà anh nhưng thiếu người làm (mình đã nhiều lần nói anh khuyên mẹ tuyển them người nhưng anh không chịu), và khi đó mẹ anh đã kêu anh về đó mấy ngày để làm phụ bà, Nói them là bé con của mình trong tháng quấy lắm, bé khóc suốt chỉ có ẵm trên tay bé mới nín và chịu ngủ.
Quảng cáo
Lên đầu trang