Xin hãy cho em lời khuyên nên ly hôn hay tiếp tục chụi đựng
xin chào các mẹ , em muốn xin các mẹ 1 lời khuyên em nên ly dị hay là nên tiếp tục chụi đựng . vợ chồng em lấy nhau là vì tình yêu và khi lấy nhau cuộc sống của hai vơh chồng em gặp rất nhiều khó khăn . em thì vẫn đang học đại học còn chồng em thì đi làm. vợ chống em phải thuê nhà để ở . gần như không có ai giúp đỡ mà nhà ngoại giúp đỡ rất ít , còn nhà chồng thì hầu như không giúp được gì cả.khi chưa có em bé vợ chồng sống rất hạnh phúc khi có em bé rồi mọi mâu thuẫn nảy sinh va cãi vã nhiều hơn . nhà chồng em thì ở xa nên chẳng giúp được gì cả về vật chất lẫn tinh thần . khi sinh bé em phải hi sinh việc học hành ở nhà để chăm bé , vì chẳng có ai giúp đỡ . và mọi việc của em dều dang dở ,em tự nguyện ở nhà để chăm con cho anh yên tâm công tác , nhưng vợ chồng em vẫn tiền ai người nấy tiêu và tiền anh lam ra một mình anh tiêu pha. thậm chí em cũng chưa bao giờ bắt anh phải đưa tiền cho em gọi là tiền trách nhiệm nuôi con , thỉnh thoảng anh vẫn đưa em ít tiền ít ỏi em cũng chưa bao giờ bắt anh đưa nhiều. và cuộc sống của mẹ con em cứ vậy trôi qua , ngày này trôi qua ngày khác mẹ con em chi tiêu mua sắm hoàn toàn bằng tiền của em. và anh ấy ngày càng trở nên vô trách nhiệm. cõ lẽ anh ấy do em quá thoải mái nên coi thường vợ thích đi dâu thì đi muốn làm gì thì làm. anh ấy mua được ô tô riêng nên cang tự do thoải mái và sống vô trách nhiệm .2 năm trôi qua bọn em cãi nhau cũng không biết bao nhiêu lần va lần này thì em muốn ly hôn vì em cảm thấy rất mệt mỏi. nhà chồng em chẳng giúp được điều gì đến chăm cháu cũng không làm dựoc . nhưng mẹ chồng em lại rất hay lắm diều đi kể lể lung tung và còn gọi bố mẹ em sang nói những điều rất khó nghe và như xỉ vả bố mẹ em . em cảm thấy rất uất và hết yêu chồng. mà mọi việc nhờ vả nhà ngoại là nhiều. xin hãy cho em lời khuyên nên thế nào đây.anh ấy coi em như ốin vậy và khi nói chuyện với anh ấy thi lại gạt đi va coi đó như nghĩa vụ của em và là điều tất yếu em phải chụi đựng