em mới kết hôn được hơn 1 tháng. trước khi quen chồng em, em mới ra trường, có chơi rất thân với 1 anh đã có vợ, thực sự, khi đấy trong mắt em chỉ toàn màu hồng, em và anh ấy chỉ thuần túy thân nhau trên phương diện đồng nghiệp. vì anh ấy là người đi trước, lại hay nhiệt tình giúp đỡ, nên em thường xuyên hỏi chuyện. Em và anh ấy rất thân nhưng chỉ thuần túy là anh em. Khi em gặp chồng em hiện giờ, em rất vô tư kể ch anh ấy nghe về mọi mối quan hệ của em. chồng em không thích em thân với anh đồng nghiệp trên vì vậy em cũng tránh tiếp xúc với anh ấy. khi đang yêu, cũng có đôi lần hai đứa cãi nhau vì chuyện này vì anh ấy nghe thấy những câu châm chọc em và anh đồng nghiệp trên. Nhưng rồi đám cưới vẫn diễn ra. Nhưng từ khi chúng em cưới nhau, aanh đồng nghiệp của em thường xuyên trêu chọc chồng em bằng những hành động thân mật với em hoặc có thái độ khó chịu khi 2 đúa em đi với nhau. em cũng không để ý điều đó nhưng chồng em thì có, nhất là trong đêm động phòng, em không ra máu trong lần đầu tiên ấy, anh ấy đã qui chụp em và anh đồng nghiệp kia đã làm gì đó. rồi trong một lần nhậu say (có mặt em) anh ấy đã không kiềm chế và dùng dao đánh nhau với anh đồng nghiệp đó, em rất không hài lòng về điều này, rồi anh ấy quay sang chì chiết em, nhạo bắng và nói em là đã lừa anh ây..., xúc phạm em bẳng rất nhiều lời lẽ ghe tởm.Em rất buồn, từ khi yêu anh ấy, em đã cố gắng giứu khoảng cách với những đồng nghiệp nam và chưa bao giờ làm việc gì hổ thẹn với lương tâm. Nhưng sau bao nhiêu cố gằng vun đắp cho gia đình và làm vừa lòng anh ấy, những gì em nhận được là những cáo buộc vô lý của anh ấy, anh ấy bắt em phải thừa nhận chuyện bất chính với anh đồng nhiệp và nói rằng em:"phải thành thật thừa nhận thì anh ấy mới xem xét có tha thứ hay không". dù em đã nói rất nhiều lần rằng giữa em và anh ấy chỉ là quan hệ anh em đồng nghiệp. H em không biết phải làm sao, em yêu chồng em, nhưng không thể chấp nhận thái độ coi thường và khinh bỉ của anh ấy đối với em, em cảm thấy mất hết hi vọng và rất lo sợ, em phải làm sao đây?