Chuyện xảy ra khi mình sinh con xong đi làm!


Vì k ai trông bé nên chồng mình nghỉ làm ở nhà giữ con!


Một mình mình đi làm nuôi con, lương lại không cao, mỗi tháng phải tìm cách vay mượn!


Chồng đi siêu thị mua quần áo, giày dép nhiệm vụ mình phải trả, mình cũng trả dẫu biết rằng sau đó phải vay mượn! Mình đi làm với hai bộ đồng phục cũ mèm, vì k có đến 300k may cái mới!


Hàng tháng mình phải đóng tiền cơm cho chồng vì ăn chung mẹ chồng, còn mình ăn tạm gì đó hoặc nhịn cho qua ngày!


Vàng bạc mình đã bán hết, điều này chồng cũng biết!


Giờ con mình đến tuổi đi học, mình cho đi học được 3 bửa thì ốm. Chồng mình nghe lời gia đình chồng k cho đi học nửa, đợi 5 tuổi đi học luôn! Mình thật bất ngờ: hắn k muốn đi làm phụ giúp mình hay hắn thương con?


Mình cũng đã giải thích mình mệt mỏi rồi k còn sức chịu đựng nửa nhưng hắn vẫn im lặng!


Con mình sắp hết bệnh rồi, mình xin cho xon mình thứ sáu đi học lại!


Mình định ra 3 điều kiện thế này:


1. Bin đi học, ba đi làm


2. Mẹ Bin đưa Bin đi học, thân ai nấy lo


3. Nếu cản trở việc mẹ Bin đưa Bin đi học thì ly hôn để toà giải quyết ai được quyền nuôi con


Mình biết nếu đưa ra điều kiện thế này hắn tự ái đồng ý ly hôn. Trước đó mình và hắn cũng cải vã rất nhiều, vài ngày một lần!


Mình đã k còn sức chịu đựng mong mọi người hãy cho mình lời khuyên!