Xin được tư vấn, khi bị vợ bỏ bị suy sụp tinh thần!
Thưa các bạn xin tư vấn giúp tôi, khỏi bị suy sụp tinh thân khi bị vợ đơn phương bỏ:
Chuyện là thế này, vợ chồng tôi đã có mâu thuân từ trước. Lý do: Tôi nghi vợ tôi ngoại tình. do tôi nhận được một số cuộc gọi, và tin nhắn nói cụ thể là vợ tôi đi với ai, và ở đâu. Nhưng ko bắt được quả tang. Do không kìm chế được bản thân, nên tối hôm mùng một tết Giap Nghọ, do uống riệu say, khoảng 3 giờ sáng tôi có ra nhà bố mẹ vợ và nói to cho cả làng xóm nghe là. Vợ tôi là con đĩ. Do bực tức, và rồi sau đó vợ tôi làm đơn, đơn phương ra tòa bỏ tôi. Do có giấy Tòa án gọi, quá bất nghờ tôi bị sốc, và phải vào viện nằm. Bác sĩ nói do bị rối loạn giấc nghủ, và suy sụp thần kinh. Vậy nên ko thể ra tòa để hòa giải lần một, theo giấy Tòa gọi được. Nay tôi lại nhận được giấy tòa gọi lần hai.
Theo các bạn tôi phải sử lý như thế nào? Hiện nay tôi đang vô cùng bối rối, mong các bạn cho một lời khuyên chân thành. Để tôi giải tỏa được một chut áp lực đang đè nén lên tinh thân , bản thân tôi. Tôi xin cảm ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Không biết anh chủ top rồi ra sao rồi ? Em còn trẻ lại chưa có gia đình nên không biết...
Mà sao nghi ngờ vợ mà không hỏi thẳng, biết...
Mọi chuyện đã qua rồi nên giờ anh hãy bình tấm và quên hết đi. Cũng k cần...
Anh yếu đuối quá, đàn ông phải quyết đoán tý (vừa phải thôi chứ quá thì lại chán) thì đàn bà mới phục...
Cá...