xin lỗi mod và các mẹ em đăng ở chuyên mục nay , e kể các mẹ nghe 1 câu chuyện thương tâm ,cô bé thuê trọ hàng xóm nhà em ,bên yên viên cơ ,ở thanh hóa ra đây làm công nhân may, trẻ lắm ,20t, cũng yêu 1 người làm cùng hơn 5t .,ở với nhau có bầu , thằng này khốn nạn bỏ thì bỏ nó sớm đi , đằng này để con bé đến tháng thứ 6 rồi, nó bảo a pải tìm cách đi làm ăn xa có tiền nuôi 2 mẹ con,em này tưởng thật a,rồi ko có tin tức j, e sang tâm sự e cũng bảo bh nên đi về quê nhà nó xem ,hay đi đường thế nào , thì cô bé này cũng từng về nhà ng yêu nên cũng biết nhà .nhưng mà có đến mới tin mình bị lừa nhà hắn bảo là , con trai tôi ko quen và ko có trách nhiêm. mình đoán ngay là cậu kia dăn ng nhà con bé này dại .khóc ghê lắm,mình cũng bảo là thôi thì về quê mà ở ,có bố mẹ đỡ đần lúc ốm, về 1 tuần mò lên ,kêu bố mẹ mọi người chửi ghê quá ko chịu đc, khổ thế cơ chứ, bh cái bụng đã đến tháng thứ 8,mà vẫn chưa có tiền mà sắm đồ cho em bế, mình lên đây với mong muốn . mẹ nào có đồ sơ sinh ko dùng nưa,cho mình xin cho 2 mẹ con e ý ,chả giúp đc j ,thôi thì đc đến đâu hay đến đấy,nhà mình bên yên viên cơ, nhưng mà mẹ nào có cho minh địa chỉ mình qua lấy,trước đồ của mình ,mình cũng cho 1 mẹ trên d d xin rồi . mong các mẹ giúp đỡ e ý a.