Tôi năm nay 32t, là thợ làm tóc cho 1 khách sạn, qua sự giới thiệu của 1 chị khách quen tôi tìm hiểu và đi tới hôn nhân với vợ tôi bây giờ. cả hai chúng tôi đều là người có đạo,(Bố vợ tôi thậm chí còn là ông trùm của 1 xứ Đạo)trước khi đi đến hôn nhân tôi và em đã có khoảng thời gian 1 năm đi lại tìm hiểu, nhưng ko có với nhau kỷ niệm nào đáng nhớ. Em 26t là chị cả trong 1 gia đình có 4 chị em, đang làm kế toán cho 1 công ty xây dựng, là người sống nội tâm có tính tự ái cao nhưng hiền lành ít nói,còn tôi do công việc dv cũng bận nên dù thời gian tìm hiểu khá dài nhưng thực sự cả 2 chưa hiểu nhiều về nhau. Đây có lẽ là điều làm cho tôi cảm thấy hối tiếc nhất. Bố Mẹ và các em của em rất quý tôi nên mỗi lần tôi xuống nhà chơi đều bị giữ lại ăn cơm trò chuyện. Tôi tỏ tình với em 3 lần 2 lần đầu em không nói gì chỉ im lặng,còn lần thứ 3 em cũng không nói gì nhưng lại nói với Bố Mẹ là em đồng ý. Hôn lễ của chúng tôi được Cha xứ tổ chức 1 cách long trọng trong nhà thờ, mọi việc diễn ra thật suôn sẻ cho đến đêm tân hôn, em không cho tôi động vào người và xin với tôi để yên như thế cho em 1 tuần,đúng 1 tuần sau em gọi tôi vào phòng rồi thú nhận với tôi 2 sự thật, (nhưng không xin lỗi cũng không xin tôi tha thứ) 4 năm trước khi đến với tôi em đã quan hệ và sống như vợ chồng với 1 người bạn học, và thật sự em không yêu tôi mà kết hôn với tôi là do bị Bố Mẹ ép buộc, tôi choáng váng nhưng vẫn bình tĩnh nói với em, không sao cả ai cũng có lúc sai lầm, nếu chưa có tc với anh thì cứ sống rồi từ từ sẽ có, em lại xin với tôi là em muốn sống ly thân với tôi 1 tháng xin tôi đừng nói chuyện này với ai, nếu 1 tháng sau cả 2 cảm thấy cần có nhau thì hãy quay lại và khuyên tôi nên đến với người khác em sẽ không ngăn cản gì, tôi đồng ý, 1 tháng sau em lại xin với tôi là cứ chịu nhịn sống với em 1 năm rồi hãy ly hôn, tôi hỏi em là đã suy nghĩ kỹ chưa? đã nghĩ tới cái hậu quả và tai tiếng mà Bố Mẹ, Họ hàng và các em phải chịu sau này chưa? em gật đầu và ăn của tôi 2 cái tát, sáng hôm sau em dậy sớm đi làm, tôi nt xin lỗi và hỏi lại em là đã suy nghĩ thật kỹ quyết định của mình chưa? em nt lại là em biết nếu có tiếp tục với tôi em cũng không thay đổi bản thân được, và lại khuyên tôi cứ đến với người khác, lúc đó tôi thật sự bối rối cảm thấy hụt hẫng chẳng biết nên làm thế nào cho phải, tôi xuống nhà và nói hết mọi chuyện với Bố Mẹ em, Bố em đùng đùng nổi giận và điện thẳng cho giám đốc chỗ em làm, xin cho em nghỉ việc ngay từ lúc ấy rồi sai em trai em ra đón em về, tôi xin với Bố Mẹ em là cứ để em ở dưới nhà nghỉ ngơi và suy nghĩ trong 3 ngày, 3 ngày sau tôi xuống thì thấy em và Bố Mẹ đang ngồi chờ sẵn ở phòng khách, tôi đã nói hết suy nghĩ của mình với Bố Mẹ, con luôn muốn những gì qua rồi thì để cho nó qua đi,nhưng nếu vợ con có những dịnh hướng riêng cho con đường đi của mình thì con xin Bố Mẹ tôn trọng quyết định ấy, rồi tôi quay sang nói với em, thật ra những gì mọi người và Bố Mẹ khuyên đúng là rất quan trọng, nhưng chỉ có em mới biết điều gì là đúng là quan trọng nhất với mình, đừng bao giờ miễn cưỡng bắt mình làm điều gì mà bản thân mình không thích, dù có phải quỳ xuống anh cũng sẽ xin Bố Mẹ tôn trọng quyết định của em, sau 1 lúc suy nghĩ em đã xin với Bố Mẹ cho chúng con chia tay, Bố em giận dữ thật sự nhưng vẫn nói với tôi, a cứ về đi bố hứa sẽ giải quyết chuyện này trong 1 tuần, rồi sai Mẹ vào lấy vali quần áo và đuổi em ra khỏi nhà, 3 ngày sau Bố em gọi tôi xuống đi ăn sáng với Bố rồi cho tôi biết 1 sự thật nữa, hóa ra trước khi kết hôn với tôi em đang có qh tc với con ông giám đốc chỗ em làm việc, nhưng lại không dám nói với Bố Mẹ, và việc vừa rồi là do anh ta nt xúi em bỏ chồng rồi bỏ nhà ra ngoài sống với anh ta, khổ nỗi là anh ta đã có vợ con, và Bố Mẹ đã vào tận nhà yêu cầu anh ta chấm dứt mọi qh với em, Bố em nói với tôi rằng Bố Mẹ làm mọi chuyện cũng chỉ muốn cho các con hp, rằng đây là sản phẩm đầu tay của Bố Mẹ nên không tránh khỏi những sai sót v.v. xin tôi tha thứ cho em để làm lại từ đầu. tôi nói với Bố là cho con suy nghĩ 1 tuần...Chuyện của tôi là như vậy, tôi viết có chỗ hơi lủng củng mong mọi người đừng để ý đến câu chữ mà chỉ chú ý đến nội dung, có ai từng trải qua những chuyện thế này xin cho tôi lời khuyên, tôi phải làm thế nào? Liệu cuộc hôn nhân của tôi có cứu vãn được nữa không ???