Đắn đo mãi hôm nay mình dám lập nick mới và post lên đây để mong mọi người chia sẻ cùng mình. Lòng dạ giờ cứ rối như tơ.
Mình lấy chống đã hơn 5 năm và đã có 2 bé trai 4t và 1t. Trong thời gian ấy mình ở nhà chăm bé và bán hàng trên mạng, còn chồng thì ko có việc làm. Đúng hơn là anh ko chịu làm. Vc cứ sống nhờ vào trợ cấp bên ngoại và ít tiền lãi của mình. Vợ chống xảy ra rất nhiều mâu thuẩn nên mình cũng xác định là ly hôn. Vì chồng mình rất gia trưởng và khô khan. Hay la mắng vợ con bất kể ở đâu và lúc nào.
Trong thời gian ấy thì mình lại quen với 1 người. Lúc đầu ngdo ko biết mình có gia đình, sau này biết thì vẫn chấp nhận và đợi mình ly hôn. Mình và ngđó quyết là ko gặp nhau khi chưa giải quyết xong nọi chuyện. Chỉ chat và gọi cho nhau mỗi ngày thôi.
Lúc đó thì chống mình phát hiện và vc cũng cãi nhau to, rồi mình lại càng muốn ly dị hơn. Nhưng chồng mình lại nói là nhận ra sai lầm. Và mong mình nghĩ lại vì con cái. Chồng mình hứa sẽ thay đổi và yêu thương vợ con hơn.
Nhưng mình khó nghĩ quá. Mình ko tin lắm về sự thay đổi của chồng. Nhưng cũng rất sợ ly dị sẽ khổ cho 2 con. Nhưng giờ ở cạnh chồng mình ko còn thoải mái và yêu thương như trước. Giờ mình ko biết làm sao????