Em xin chia sẽ ngắn gọn về mình. Em là con 1 trong nhà, chỉ còn vài tháng nữa thôi là em tốt nghiệp đại hoc, em luôn là hi vọng của ba me. Cách đâ 1 tháng, em phát hiện mình có thai, hôm nay đã được 9 tuần. Em có nói cho bạn trai em biết, thì bạn em bắt em phá thai vì lí do là chưa cưới được bây giờ. Nhưng em kiên quyết giữ vì theo em phá thai là giết người, em rất sợ tạo nghiệp. Thấy em kiên quế giữ, bạn em mới nói ra sự thật là anh ấy đã có gia đình 1 vợ và ba con, em rất shock & đau khổ vì thời gian qua đã bị lừa.Anh ấy nói em hã hy sinh cho gia đình anh ấy vì nếu vợ anh ấy biết sẽ ko chịu nổi, sẽ li dị, rồi thì con anh ấy sẽ ko có cha.
Về phía nhà em, em xin nói thêm là ba em đã từng bị bệnh cancer , em sợ chuyện nà sẽ làm ba buồn dẫn đến bệnh cũ tái phát. Nhưng mặt khác thì mấy năm nay gia đình em luôn đọc kinh cầu xin ơn trên và nhờ ơn trên thì sk ba em đang rất tốt. Do đó em cũng sợ phá thai, sẽ tạo nghiệp, khiến ba em phát bệnh thì em đau khổ lắm.
Em cũng hơi lo lắng về ấn đề tài chính , em sợ ko có tiền nuôi con lại là gánh nặng cho ba mẹ...
Ngày nào bạn trai em cũng khủng bố tinh thần em bằng cách liệt kê ra những vấn đề khó khăn em sẽ găp phải, nói rằng em sẽ phá hoại tương lai mình, làm ba me đau lòng tùm lum.... Em không có sợ khổ chỉ sợ ba mẹ buồn và khổ vì phải vất vả thêm nên đôi khi cũng muốn phá thai.....
Em xin mọi người cho em thêm sức mãnh và động viên em, để em có thêm động lực cũng như sự lạc quan về tương lai bởi vì em rất muốn giữ em bé. Và em nên làm thế nào để ba mẹ không buồn nhiều vì chuyện này ( em vẫn chưa dám nói cho ba me biết mình có thai)