Đám cưới -à 2 vợ chồng em lo hết, bố mẹ chồng chỉ chi tiền cô bàn (rồi lúc mở phong bì thì thu hết tiền mừng cho vợ chồng em 1 tr). Em ở NB nên gửi nhà trai 7 mâm -à bố mẹ chồng thu 7 triệu (900k/mâm). Khi về ở vợ chồng em tháng nào cũng đóng tiền ăn (2tr/ tháng vì vợ chồng em ăn có 1 bữa tối ở nhà và tổng thu 2 vợ chồng là 6 triệu/ tháng), rồi mua sắm thêm 1 số tiện nghi gia đình còn thiếu, thỉnh thoảng biếu quà bố mẹ chồng (quần áo, tiền …). Anh em trong họ ai có việc vợ chồng em đều đi (mà ko thấy con cái các bác khác đi). Em đi làm, sáng dậy nấu ăn, tối về nấu nướng dọn dẹp mẹ chồng chỉ phải đi chợ thôi ko phải làm gì cả. Thái độ của vợ chồng em là rất kính trọng bố mẹ chồng. Thế mà -à bố mẹ chồng luôn mặt nặng mày nhẹ, lạnh lùng với em. Mua cho cái gì cũng chê xấu và ko thấy dùng. Lúc nào cũng nói ý là vợ chồng em phải biết ơn vì đã xây nhà cho (xây nhà cách đây 3 năm rồi nhưng vẫn nợ 45 triệu). Mẹ chồng em là mẹ kế, ko phải mẹ đẻ của chồng em nhưng em ko quan tâm, em luôn coi bà là mẹ đẻ của chồng em và rất quan tâm đến bà vì thương bà ko có con. Em tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, lương 4 tr/ tháng. Chồng em lương 2,5 tr/ tháng, hoc TC, nhung chong em rat tot va thuong em. Em ko làm gì có lỗi và rất kính trọng bố mẹ chồng., chỉ có điều em ở tỉnh lẻ (nhưng là thành phố thuộc tỉnh) còn chồn em ở HN.
à Kết quả các việc đó là coi thường vợ chồng em (lời nói mỉa mai coi thường). Mẹ chồng đi nói xấu em là ko khéo, lười, đưa ít tiền, tính toán …vv, chồng em ki bo két xỉn, cục cằn …vv. Bố chồng em còn có ý bảo vợ chồng em ra thuê nhà mà ở (chồng em là con trai duy nhất, chị gái đi lấy chồng rồi). Nhưng vợ chồng em thu nhấp thấp và mới cưới nên chưa thể mua nhà ở riêng được (em cũng mong lắm ấy chứ).
Em cảm thấy rất buồn chán, em chưa gặp gia đình nào như thế cả. Anh chị hãy cho em lời khuyên với.:Worried: