Em lấy chồng hồi đầu năm nay, hiện e đang mang thai được hơn 3 tháng. Em và chồng hiện mỗi người đang ở một nơi, e ở sg còn chồng thì làm và ở nơi khác, cũng khá xa nên chỉ cuối tuần 2 vc mới được gặp nhau.


Em tìm được thẻ nhớ từ điện thoại cũ của chồng, vì tò mò nên có cắm vào máy tính để xem, có nằm mơ e cũng ko nghĩ e sẽ được xem những clip ấy, trong 1 mục giấu kỹ có tên "Love" là 5 clip chồng e quan hệ với người con gái khác. Theo thời gian ghi lại thì có 4 clip được ghi năm 2009, 1 clip là năm 2010. Trước đó, khi còn đang yêu nhau, chồng e cũng đã từng kể là có quan hệ với ny cũ rồi. Nhưng đã chia tay xong mới yêu em. Nhưng cái clip cuối cùng, được ghi vào ngày 12/6/2010 là trong khoảng thời gian tụi e đang yêu nhau, và nó là 1 tuần sau khi e xuống thăm a ấy. Cả đêm e cứ xem đi xem lại, và e khẳng định rằng đó là 2 người con gái khác nhau.


Khi vừa mở lên, e cảm thấy lạnh toát cả người, nghe như được tiếng tim của mình đang đập, nó đau lắm các chị ơi. Những hình ảnh ấy giờ cứ luẩn quẩn trong đầu của e, e ko tập trung vào công việc được.


Em đang thật sự rất buồn, ko biết phải làm thế nào nữa, em ko muốn nghĩ nhiều sợ ảnh hưởng đến con. Em định tối nay khi chồng về thì sẽ nói chuyện với chồng. Nhưng tâm trạng của e giờ rất tệ, e sợ ko bình tĩnh mà nói được, tính e lại hay khóc mà chồng e thì rất ghét nhìn thấy e khóc, e mà khóc thì chồng e càng nổi nóng lên hơn. Thật sự e ko biết phải làm sao nữa, e rất muốn hỏi rõ về cái clip cuối ấy, nó có là cuối cùng chưa??? các chị ơi, e phải làm sao bây giờ đây???