1. Một mẹ chồng yêu tiền và cực kỳ cay nghiệt, sẵn sàng bắt con trai ra ngoài kiếm cháu đích tôn.
2. Một gia đình gồm ông bà nội chồng và các chú thím yêu thương em hết lòng.
3. Một người chồng : Yêu nhau lâu, cũng có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác và đã out khi vợ phát hiện, làm ăn ko nghe vợ nên thất bại nhiều trong kinh tế vợ phải gánh vác. Cũng yêu vợ và ít làm việc nhà, khi chán nản và cần sự ảo iúp đỡ thật sự: ko có và rất ít. Ít quan tâm đến đời sống tình cảm của vợ và con.
4. Hai con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, đứa lớn 12 học giỏi có nhiều giải của quận.
5. Hoàn cảnh gia đình: Không giàu có nhưng đủ ăn và chi tiêu sinh hoạt hàng ngày.
6. Em: Kế toán trưởng một cơ quan nhà nước
- Không xinh đẹp, nhưng theo nhận xét là một phụ nữ đoan trang thùy mỵ, hiền thục, thông minh, giỏi giang (Xin lỗi vì đây là nhận xét của nhiều người).
- Rất nghị lực vươn lên trong cuộc sống bằng bàn tay và trí óc của mình. Lấy chữ nhân-hiếu làm đầu, chữ tâm-tín để rèn luyện bản thân, chữ nghĩa để hành xử.
- Công việc cơ quan rất nhiều, áp lực căng thẳng.
- Rất hòa đồng và là cầu nối sự đoàn kết của anh em trong cơ quan.
- Tôn trọng gia đình nhà chồng, yêu thương kính trọng người bề trên trong gia đình chồng dù nhiều khi chịu ấm ức.
- Yêu chồng, lo lắng cho chồng về nhiều mặt và tôn trọng công việc của chồng, luôn tạo điều kiện tốt nhất về KT khi chồng cần làm ăn.
Em đã làm tất cả để cuộc sống gia đình tốt hơn, nhưng nhiều khi sức có hạn không kham được, tình cảm và lý trí đang bị bào mòn, đang có xu hướng thích cuộc sống độc thân..... Nhiều lúc đã say nắng... và bất lực vì không thể thay đổi được chồng (Đã dùng nhiều biện pháp từ cương đến nhu).
Xin các chị lời khuyên em phải làm gì? Nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến 2 thiên thần của em nên lại gượng dậy. Em rất mệt mỏi, cần một bờ vai để dựa. Em không có nhiều tg để Post tâm sự của mình nên đây. mong mọi người thông cảm nhé.