Chào mọi người, mình tên Thái quê Bắc Ninh(Bắc Giang cũ), mình sn 1990 còn độc thân.
Mình tham gia cộng đồng WTT cũng lâu rồi và coi đây như là cuốn nhật ký vì viết ở trên này không ngại người quen bạn bè vào cm hay nhắn tin gọi điện hỏi nhiều điều hoặc nhiều khi chế diễu lại phiền lòng.
Mình là một người khuyết tật nặng hiện tại không còn đi lại được nữa, trước mình học xong liên thông đại học ngành CNTT tại Hà Nội.
Mình từng tự mở cửa hàng kinh doanh tại HN bán sp về sức khỏe như đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, thuốc tim mạch, xương khớp tới khi dịch covid bùng phát, năm 2020 mình phải về quê ở tới hiện tại.
Bản thân khuyết tật mình biết chưa tự lo được cho chính mình thì sao mơ có 1 gia đình nhỏ của riêng mình nên tới giờ mình vẫn độc thân.
Nhưng dù sao là một người đàn ông mình cũng vẫn có mong muốn sẽ tìm được một bạn nữ hiểu và thương mình.
Mình từng xem 1 đoạn phim có nội dung một cô gái vẫn kiên trì viết thư rồi cho vào lọ thủy tinh đóng nút rồi thả ra biển mong 1 ngày có 1 ai đó đọc đồng cảm và tìm tới cô ấy, dù sao thì ai cũng có quyền được sống và tự do mưu cầu hạnh phúc mà.
Mình thì không đi lại được cũng may mắn sống ở thời đại có mạng internet có máy tính điện thoại nên mình cũng được viết chia sẻ của mình lên mạng.
Mình rất vui được biết và làm quen với mọi người, nếu bạn nữ nào vô tình đọc được bài viết của mình mà không chê hoàn cảnh của mình thì có thể kết bạn làm quen tìm hiểu.
Mình để lại số điện thoại cũng là zalo của mình để bạn nữ hữu duyên có thể liên lạc: 0966444646.
Xin cảm ơn!

