Các mẹ ạ, em không dám khẳng định đây là lợi dụng hay là ngoại tình. Vì vậy, em muốn các mẹ ở ngoài sáng suốt xác định hộ em cái. Em cũng chỉ mới sinh nghi thôi, chưa dám nói gì nhưng linh cảm của một người vợ cứ làm em nghĩ đó là ngoại tình chứ ko hẳn là lợi dụng.


Chuyện 1: Chồng em là sếp của chồng cô bé A. Cả 2 đôi đều làm cùng cơ quan. Đặc biệt bộ phận giống nhau và có liên quan đến nhau. Chồng em có phòng riêng, mới đầu chồng em lấy lí do bảo đưa chìa khóa cho chồng A để tiện lúc nhờ tắt hộ đèn. Đưa chìa khóa nhà em và bảo là sợ 2 vc làm quên hoặc mất thì có chìa khóa chồng A cầm hộ. Nếu chuyện chìa khóa chồng A cầm hộ thôi thì không nói làm gì. Nhưng A và chồng em đều bảo A mượn phòng làm việc của chồng em để nghỉ ngơi ngày cuối tuần phải lên cơ quan trực. Thế là A cầm cả bộ chìa khóa đó, em cũng không hỏi Chồng A có bảo như vậy không.


Điều làm em cảm giác khó chịu và linh tính sinh nghi. Đó là, có lần em đưa con em lên phòng bố bảo là ngủ ở đó vì có điều hòa, thế là A đã nằm trên chiếc ghế chồng em vẫn ngủ trưa ở đó, ngủ ngon lành và chốt cửa. Viện lí do là thân thiết nên mượn phòng chồng em để ngủ, tuy nhiên trên thực tế thì chỉ có chồng A là thân với chồng em chứ A không thân với chồng em hay anh em gần xa gì cả.


=> Nếu là các chị em thì có thể ngủ ở phòng sếp của chồng hay không ?


Câu chuyện thứ 2 : Khi vc em cãi nhau. Chính A là người bảo em ra ngoài thuê nhà và tìm nhà cho em. Và em vẫn tin tưởng A nên kể cho A nghe chuyện của em. Vậy là chuyện của em không biết A kể cho chồng em bằng hình thức nào và chuyện của chồng em thì A cũng kể cho em. Tuy nhiên, trong lúc cãi nhau A chỉ kể những cái tức của người này cho người kia nghe để cả 2 càng hiểu lầm nhau và tức nhau tột đỉnh. A rất hay lấy mọi thông tin của em mà chính A bảo là chồng A không kể gì chuyện của vc em cho A biết, và ngược lại. Nhưng thông tin của em cứ vẫn được chồng em biết đều đặn.


Có nhiều câu nói mà chồng em và A nói giống nhau vô cùng. Ví dụ: Chồng em: Tôi mua xe cô đưa tôi được triệu nào. Câu A nói: Thế khi anh mua xe chị có đưa anh triệu nào không. Tại sao không là cái nhà hay là cái tủ lạnh, cái gì khác mà lại là cái xe ?!


Câu chuyện thứ 3 : Khi vc em đã ly hôn. Chồng em và cả 1 đội ngũ rủ nhau lên nhà A (có cả chồng A và nhân viên thân cận nữa). Với lý do nhờ chồng em chở đi lên nhà bố mẹ đẻ của A để vay tiền bố mẹ đẻ của A mua nhà (A có ý định mua nhà chung cư gần nhà em). Giời ạ, nếu muốn giúp em vui hơn sao không rủ nhau đi đâu đó xa hẳn mà lại phải đi lên nhà A mới được chứ. Sức nặng của tiếng nói người đứng sau vụ việc này cũng khá lớn.


Câu chuyện thứ 4 : Ly hôn rồi, A rủ em đi cà phê và A bảo con em ốm. A nói, nếu em ở gần thì em sẽ đến chăm sóc con gái chị cho. Cuối năm nay em (A) lấy nhà, nhà em gần em sẽ đến chăm con gái chị.


Em mới chợt nghĩ, em đã chết hoặc đi xa đâu mà khi con em ốm lại cần A đến chăm sóc con em. Bản thân con A còn bé mà lại hay ốm đau nữa, A chăm con đâu bằng em mà em phải cần A chăm sóc con em. Đặc biệt em lại ở gần chỉ cách có 2 cây, cách trường con em có 200m.


Tạm thời thì cần mấy chi tiết vậy thôi ạ. Em chưa bắt được tận tay cũng chưa thể xác định họ có ngoại tình hay chỉ là A lợi dụng khi chồng em còn chức tước. Xin cả nhà cho ý kiến và có thể bắt quả tang họ ngoại tình với nhau như thế nào để em biết được vạch mặt họ ra ạ.


Vì em không lăng loài , không bồ bịch , không chửi bới bố mẹ chồng gia đình nhà chồng. Em đối xử với gia đình và con riêng của chồng hòa nhã. Chăm lo cho gia đình, lúc nào cũng chỉ biết chồng con mà thôi. Tuy nhiên, em đã từng bị chồng gây sự và đánh đuổi 3 lần ra khỏi nhà. Lần thứ 3 để dẫn đến ly hôn thì em phải đi 2 bàn tay trắng.