Chị gái em lấy chồng bây giờ đúng 10 năm,chữa mãi mà vẫn chưa có em bé ( nguyên nhân do ông chồng tinh trùng yếu ),cũng đã làm thụ tinh nhưng đều không được.Đợt vừa rồi em về nhà bố mẹ đẻ em ở 1 tuần ( nhà em ở TB còn em ở HN ) thì được biết ông anh rể em đã có bồ,đưa con bé đó về ,con bé nó có đứa con 1,5 tuổi và nói là con của ông ấy.Chị em đau khổ lắm và quyết định ly dị.Em không hề biết gì vì cả nhà giấu em,anh chị em và bố mẹ của em đều ở TB hết,thỉnh thoảng em mới về nhà.Khi biết tin em cũng không hề bất ngờ vì vốn tính em rất đa nghi,ông anh rể em là dân xây dựng,lại hay đi qua đêm,em cũng đã nói với chị gái em là phải đề phòng nhưng chị em rất tin tưởng chồng.Thực sự lúc đó em cảm thấy như mình bị xúc phạm vậy,nhưng mọi người không muốn em làm chuyện gì nên giấu hết không cho em biết điều gì thêm,chỉ nói là mọi chuyện xong rồi,giờ chỉ chờ bán nhà rồi viết đơn ly hôn thôi.Và cho em biết con bé kia kém ông anh rể em hơn chục tuổi,nó làm phục vụ nhà hàng.Lẽ ra chẳng có gì nhưng cách đây 1 tuần chị em đi HP dến nhà người bạn chơi cho khuây khỏa,hôm kia chị ấy về TB nhưng không về nhà mà ở nhà bố mẹ em trông con em ( con em 5 tuổi đang ở chơi ông bà ngoại ) để mẹ em đi hội.Nhà em và nhà chị cách nhau có cây số thôi.Tối qua hàng xóm gọi điện cho chị em nói con bé đó nó ở nhà chị em từ khi chị em đi vắng.Chị em tức quá gọi anh trai em về cùng và đánh con bé kia.ông anh rể em về bênh con đó và chửi mắng chị em.Hôm nay nghe kể em thực sự bực mình.Vì dù gì thì chị em vẫn chưa ly hôn,tại sao bọn họ lại dẫn nhau về đấy mà ăn ở được chứ.Chị em đã thiệt thòi rồi giờ muốn chia tay tử tế cũng không được.Em muốn nhắn tin cho lão kia cho đỡ ấm ức trong lòng,vì cả nhà em ai cũng hiền chẳng nói năng gì cả.Em dù sao cũng không muốn để cho họ nghĩ mình hèn kém để cho nó cướp chồng một cách dễ dàng như vậy.Em chỉ muốn trên địa vị là người em,nhắn cho hắn biết hắn nên cư xử như thế nào cho nó còn là con người.Và tin nhắn này hoàn toàn là của một người có học.Xin các bác cho em một số lờ khuyên,hiện nay chị em đang rât buồn và em chẳng thể ở gần để an ủi,chỉ có thể an ủi qua diện thoại mà thôi.