Xin các mẹ cho em lời khuyên vì gia đình em đang có nguy cơ tan vỡ ạ..?
Xin chào các mẹ! Thực ra em không biết bắt đầu câu chuyện của gia đình em từ đâu nữa nhưng em xun tóm tắt như thế này ạ: hai vợ chồng bạn của chồng em nó không hạnh phúc vì lý do đó nên vợ nó thường xuyên nhắn tin tâm sự với chồng em, em thấy vậy là không ổn nên đã cảnh báo chồng em là ko nên như vậy vì khi con gái người ta không hạnh phúc mà có người an ủi là rất dễ mềm lòng. Nhưng chồng em khẳng định rằng ko có chuyện đấy xảy ra đâu vì anh chỉ thấy thương hoàn cảnh của nó...rồi chuyện gì đến cũng đã đến chồng em với nó có tình cảm với nhau các mẹ ạ!! Chuyện này xảy ra khoảng gần 3 năm nay rồi và trong 3 năm đó gia đình em xảy ra ko biết bao nhiêu la chuyện làm cho vợ chồng em sứt mẻ hết cả tình cảm :( đã có lúc chúng em tính đến chuyện lynhoon rồi nhưng lại thôi. Chồng em thì không bao giờ thừa nhận là có tình cảm với nó mặc dù nhiều lần em xem được tin nhắn họ nhắn cho nhau, còn nó thì lúc nào nó cũng trách móc là nó chẳng ra gì vì đã làm ảnh hưởng đến gia đình em nhưng bảo nó chấm dứt vỡi chồng em thì nó không làm được. Cách đây mấy hôm thôi nó bảo với em là nó bị ung thư nên chẳng biết sống được bao lâu nữa nên nó xin e hay cho nó mượn chỗ dựa về tinh thần đó là chồng em. Em đâu khổ lắm các mẹ ah chẳng nhẽ mình lại thừa nhận mối quan hệ này sao? Mà các mẹ tính chồng em lúc nào cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh để nhắn tin với nó làm sao mè em chịu được. Các mẹ hãy cho em lời khuyên trong hoàn cảnh ntn e phải làm sao bây giờ? Em vừa viết vừa khóc nhè nên các mẹ thông cảm hãy giúp em với nhé