Gửi các mẹ các chị, e là thành viên mới tham gia web ag. Hnay e xin chia sẻ chuyện của gd e lên đây xin các mẹ cho e lời khuyên về việc của em bjo với ag.E 26t đã lập gđ đc 4 tháng chồng e hơn e 4 tuổi ag. Từ khi cưới tới hiện tại vc e có khá nhiều chuyện sảy ra trong gđ nhà chồng từ việc e mới về làm dâu nghỉ làm chưa xin đc việc mới ở nhà tháng đầu tiên về bm chồng em cứ nói ra nói vào chuyện e ăn bám chồng k chịu tìm cv đi làm... Có một lần k có chôngd e ở nhà e đã bị bm chồng mắng rất lâu, khi e gọi điện nói với chồng e về việc bm nói e thì c em về và cũng k nói gì nữa cả. Từ sau một tháng lấy chồng e fai về nhà đẻ ở vì k chịu đc cảnh ở chung cùng bm. Chồng e thì cũng chẳng nói gì cả và một ngày e quyết định trở lại Hn tìm việc làm vì e đã từng sống tại Hn 1 time dài. Chồng e cũng theo e lên Hn nhưng từ ngày lên Hn đến bjo đã hơn 1 tháng e đã có cv trở lại đi làm nhưng em và chôngd e thì lại k nc với nhau e cảm thấy rất chán và tủi thân vì có cảm giác c em là ng vô cảm. E nc với c em mọi chuyện sảy ra từ sau khi cưới đến bjo mà e k thấy ở c em có tiếng nói gì cả cho tới hiện tại. Em hỏi c em sau này e về quê thì e sẽ về đâu? Lại về nhà đẻ em ag. C em chẳng nói gì, a bảo a khổ rồi e để cho a sống. Sau lần đoa 1 tuần vc e k nc với nhau tới khi e qd k thể tiếp tục tình trạng này mãi đc trong bữa cơm tối chỉ có 2 vc e đã ngồi nói lại chuyện với c em nột lần nữa em nói e k biết lúc trước a thế nào nhưng khi đã có gd rồi e mong a bảo vệ đc vợ con gd m và là chỗ dựa cho em. Em vừa nói vừa khóc, trong bữa ăn, a thì cứ ngồi thản nhiên ăn và còn nói với e rằng anh k fai là thánh mà thay đổi ngay đc. Vợ ngồi khóc còn chồng thản nhiên ngồi ăn ngon lành e k chịu đc đi ra ngoài e đã vừa khóc vừa gọi điên về nc với mẹ đẻ m nói e k thể chịu nổi cảnh này nữa xin bm hãy để e tự qđ cs của e e lấy chồng mà k có hp e sống thây nặng nề lắm.1 lúc sau e xuông nhà thì a chôngd e cũng ăn xong và cungz chẳng để lại cho em cái gì cả. E thật sự thất vọng và từ đó tới nay 2 vc e vẫn ở cùng nhau nhưng k hề nc với nhau. Có lúc a chồng e hỏi e cungz k buồn nói gì cả. Đợt này c em chưa fai đi làm a ở nhà mà k cũng k biết là ở nhà làm những gì nữa. Buổi sáng 5h e dậy học và 8h kém thì bước ra khỏi nhà thì anh vẫn ngủ tới chiều e về đi chợ nấu cơm ăn xong tấm giặt ngồi vào hock tới 1,2h đi ngủ. Vc k nc với nhau ngày nào cũng như thế ag. Bjo vc e còn chưa có con cái gì cả e thấy cs rất nặng nề ag. E cảm giác c em dựa dẫm vào vợ quá a ở nhà chơi suốt e đi làm tối về cung vẫn phải nấu cơm giặt quần áo cho a bt. E thấy k biết m còn chịu đựng đc tới bjo nữa. Chưa lúc nào e khai khát cs tự do như những ngày qua ah. Các mẹ khuyên e bjo nên ntn ạ???