Xin các mẹ chỉ giáo kinh nghiệm chăm sóc anh xã mùa World Cup nè.
Chào các mẹ. Em tham gia webtretho cung hơi lâu lâu rùi, dưng mà chủ yếu là hóng hớt chuyện các mẹ trao đổi trên diễn đàn để lấy kinh nghiệm cho bản thân mình thôi chứ vì lười biếng nên ít khi nào quăng top lắm. Hum nay có hứng 1 tí, với lại đợt này anh xã nhà em xem World Cup đêm hôm, thấy hắn phờ văn phạc ra nên thấy xót xót. Mà lão nhà em có cá kèo cá cột bóng đá với mấy người bạn nữa (cá kèo nhỏ nhỏ cho vui thui) nhưng mỗi lần mà hắn bị thua kèo là lại cay cú lắm. Vì hóng hớt nên mỗi lần chồng em xem, em cũng nghía nghía xem, lần nào mà hắn bị thua là nhìn thảm lắm. Thấy xon xót sao í. Có lẽ sau world Cup, lão te tua tàn tạ quá. Vậy, các mẹ nào có kinh nghiệm trong vụ chăm sóc cho những ông chồng mê đá bóng hơn vợ (hơi bị ức) thì chỉ giáo giùm em nha. Em xin cảm tạ.