Trường hợp của mình nếu nói là xin ra ở riêng thì cũng ko hẳn. Nhưng hiện tại, mặc dù mang bầu hơn 4 tháng nhưng ngày nào 2 vợ chồng mình cũng phải đi đi về về giữa Hải Dương và Hải Phòng, quãng đường từ nhà chồng đến nhà mình là hơn 17km, đến công ty mình là 20km và công ty chồng là hơn 30km. Nói chung chồng mình đi làm mỗi ngày cả đi cả về cứ trung bình là 70km mỗi ngày. hic


Trước chồng chưa quen biết mình, đi làm như vậy cũng bị bố mẹ can ngăn, nói xa xôi quá, nhưng chồng mình khỏe nên nhất quyết không bỏ.


Giờ thì khác rồi. Sắp tới lại có em bé. Mà thực sự cuộc sống ở nhà chồng mình, bố mẹ cũng mát tính, nhưng lại có chị chồng lấy chồng gần nhà, rất hay về nhà ăn ngủ, để ý và nói xấu sau lưng 2 vợ chồng (nói xấu cả em trai), có lần 2 vợ chồng mình cùng nghe thấy. Lẽ ra cuộc sống của mình sẽ dễ dàng hơn nếu bố mẹ chồng ko bị ảnh hưởng bởi những lần để ý, nói xấu của chị. Mình có bầu vì thế càng thêm ấm ức, mệt mỏi, ko thoải mái chút nào.


Mình dự định sau khi sinh bé được 6 tháng, lấy cớ đi làm chỗ mới và có con nhỏ, để xin bố mẹ chồng cho về nhà mẹ đẻ ở Hải Phòng sống, vừa gần chỗ làm, vừa tiện cho mình trông cháu buổi tối, có bà ngoại đỡ đần. Vì kinh tế eo hẹp, vợ chồng cũng đang góp tiền mua đất làm nhà nhưng chưa được bao nhiêu, nên ko muốn thuê nhà, Bà ngoại cũng đồng ý.


Chồng mình thì thực sự ko thích ở nhà vợ, bởi mang tiếng ở rể, nhưng anh nói vì mình nên sẽ cố.


Các mom có cao kiến gì về cách xin ra ở riêng để bố mẹ chồng ko giận, xin chỉ giáo giúp mình với ạ! Khoản này mình cũng ko được khéo nói lắm nên lo quá!