Xin các chị hãy giúp em, giúp 1 gia đình đang sắp tan vỡ....
Em là thành viên rất lâu trên wtt rồi. Đọc rất nhiều topic dài, trường kì của các chị....và không bao giờ có thể nghĩ được em lại có ngày hôm nay - là nhân vật chính của 1 topic đau khổ về cuộc sống gia đình.
Em còn ít tuổi, lập gia đình sớm, nên còn nhiều chuyện không thể tự nghĩ được là mình nên làm thế nào...Em rất hâm mộ các chị nhà EQ, các chị rất sắc sảo, thông thái và đặc biệt là từng trải hơn trong cs gia đình....em lấy chồng mới được 3 năm, và giờ ko còn cách nào khác là lên cầu cứu các chị...
Vì sao em chọn mạng để chia sẻ...vì ở đó có những người ko biết mình là ai, nên em có thể thỏa sức tâm sự, nhưng những người ko quen biết đó đôi khi lại đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích vì đâu đó thấy bóng dáng của mình trong câu chuyện của em khi các chị đã trải qua....
Em xin được đi luôn vào vấn đề của gia đình em. Việc này nghe chùng rất đơn giản nhưng em thật sự đang rất khổ sở và ko biết rồi gia đình mình sẽ đi đến đâu, con gái mình sẽ có 1 cs hạnh phúc hay đau khổ...
Em kém chồng 7 tuổi. Ngoại hình ưa nhìn, có duyên ăn nói, hát hay và uống được rượu. Em và chồng yêu nhau và có cùng sở thích nhậu ( dĩ nhiên không phải là bê tha hay say xỉn quá đà - đôi khi trong sc có nhiều vấn đề mà nếu uống rồi đốc hết ra theo rượu, thì cũng sẽ nhẹ lòng hơn )
Từ khi có con thì em bỏ hẳn ko đụng đến 1 giọt nào, em rất yêu con và lo lắng cho con, em hy sinh cả 1 năm nghỉ ở nhà trông con cứng cáp rồi mới đi làm lại. Sinh xong nhưng dáng người em chẳng khác gì hồi chưa mang bầu, dong dỏng và không béo bụng, hông to. Nói chung về dáng vóc em cũng khá tự tin.
Em và chồng đều là dân công sở, chồng em là người rất nghiêm túc, anh ấy hiếm khi bắt chuyện với người khác giới nếu không phải vì công việc hoặc mối quan hệ xã giao. Em thì cũng khá nghiêm túc, ko bao giờ đùa cợt quá trớn với người khác giới.
Và bọn em trước khi lấy nhau thì có 2 nguyên tắc: 1 là xúc phạm bố mẹ nhau, 2 là ngoại tình. Chỉ cần phạm 1 trong 2 điều đó thôi thì sẽ chia tay mà không cần hối tiếc điều gì....
Lại nói về chồng, chồng yêu em nhưng rất khô khan, vô tâm và dường như ko thể hiện ra, thật sự em khóc rất nhiều từ khi lấy anh vì anh khác lúc yêu đương tán tỉnh nhiều quá. Nhiều lúc em ốm mà anh cũng ko biết, nói chung đàn ông hầu hết như vậy nên em cũng chấp nhận vì em rất yêu anh ấy. Kinh tế nhà chồng em ko được khá lắm, nhưng em cũng quen dần sau 3 năm làm vợ anh ( bố mẹ chồng ở quê, thỉnh thoảng 2 vợ chồng mới về )
Còn em, không phải tự hào hay khoe mẽ nhưng đây là nguyên nhân dẫn đến topic ngày hôm nay của em: em được khá nhiều người thích. Tất cả họ đều biết em có gia đình, thậm chí biết chồng em...và em cũng nói thẳng: em chỉ 1 người đàn ông duy nhất là chồng thôi, nên hãy giữ đúng chừng mực. Em cũng ko bao giờ có tin nhắn đong đưa hay bất cứ gì khiến người ta nghĩ là em có tình cảm cả, chỉ có điều là đối tác nên công việc thường xuyên phải gặp.
Nói thật là em chỉ quí người đó như người bạn, người anh thôi, mặc dù ko phủ nhận người ta nói yêu em không cần em phải đáp trả mà cho người ta được quan tâm thôi, và thực sự rất quan tâm. Có lần em bực quá hỏi: Anh định biến em thành rau sạch của anh đấy à? Em không phải loại đó. Thì đã bị giận 1 tháng trời và công việc khó trôi vô cùng. Thế nên em đành xin lỗi và nói em chỉ đùa thôi, vì hiện nay tình trạng đó nhiều quá nên em bị ám ảnh.
Rồi tối qua, người ấy mời em đi ăn với tư cách bạn bè, mừng năm mới. Em thận trọng, nên rủ chồng đi cùng. Người đó và chồng uống rất nhiều, chồng cũng cảm thấy ánh mắt người đó nhìn em nên cũng thấy không thoải mái.
Em xin phép để tối viết tiếp vì con gái ngủ dậy đang khóc. Em thật sự rối như tơ vò, không biết chồng đang ở đâu nữa......