Chẳng là hôm tuần trước bên nhà chống mình có việc sang cát cho bà nội, vợ chồng mình về từ tối hôm thứ 6, thứ 7 chuẩn bị các đồ nấu ăn để chuẩn bị cho sáng sớm hôm chủ nhật sang cát cho bà. Việc nhà thì cùng nhiều, mỗi người một việc nên cũng xong. Mình về hà nội có lên Zalo viết 1 bài viết là " làm ôsin 2 ngày đã kết thúc"...không ngờ bị bác chồng và bố mẹ chồng nhìn thấy bài viết lại bảo thất vọng về mình


ĐÚng là 30 tuổi đầu có con rồi mà vẫn suy nghĩ nông cạn, mình cũng rất buồn vì hành động của mình, xin các bố mẹ 1 lời khuyên phải làm thế nào. Mình nói thật là mình rất sợ mọi người ở nhà chồng, vì toàn người hay để ý lắm, hic