em vừa mới cưới vk xong được hơn 1 năm..bé nhà em cũng được 4 tháng rồi.. em rất yêu thương vk và con.. xưa nay không hề gái gú hay tệ nạn nào..em vẫn gắng làm việc tiết kiệm cho vk cho con..làm tất cả cho họ.. nhưng trong hôn nhân cãi nhau là chuyện không tránh khỏi..mấy lần trước thì không có gì nhưng lần này em tức quá mà giờ em không biết sao mong các ba mẹ và ad tư vấn dùm em..và cho em biết là em sai hay đúng:


chả là thế này chuyện nhỏ em ko nói còn nhà e là mấy lần trước tiền em làm nhiêu hay có tiền thì đều đưa cho vk em..nhưng vợ e toàn xài mà không hỏi ý em.. tuy là không ăn chơi phá phách gì..nhưng em cũng dặn là tiền trong nhà nay anh tôn trong vk a đưa vk giữ cũng ít thôi chứ cũng không có nhìu đâu..nhưng tiêu thì cũng phải hỏi em tiếng chứ gì đâu mà tự tiện xài thế.ok.xong ko có gì.. lần này vừa cầm 24 củ mà trong vòng 1 tháng xài hết sạch không còn một đồng.. nhà người ta giàu có xài ko nói sao em thì cũng mới lập gia đình không giàu có gì..nên em vẫn theo chính sách là tiết kiệm xây nhà hay để làm ăn ..vk ck la tiền bạc phải rõ ràng để còn làm cái này cái kia..không phải có cái xài hết.. thế rồi vk em cầm 24tr xài hết trong vong chưa tới 1 tháng.. mà đến khi nhắn tin em hỏi thì em mới biết..hỏi làm gì vk em nói mua vàng trả nợ...mà em đâu nợ ai đâu mà em nghi có nợ hay làm gi cũng phải hỏi e tiếng chứ.dù gì cũng vk ck ít không nói tiền triệu cũng phải hỏi ck tiếng chứ ..còn để tính toán làm cái này cái kia ..làm cho con cho bằng ngươi ta nữa chứ ..thế mà ko hỏi e tiếng ..đàn ông mà nghe thế ai không nóng máu lên(nói thẬT em làm không nỡ ăn nỡ mặc để tiết kiệm tại biết mình đang nghèo khó ..lấy vk đẻ con ra không lẽ để họ khổ chứ.. mà vk mua hay lam gì nói e tiếng là em cho liền em đâu tiếc thế mà em hoi lại còn cãi ngang cãi lại ..nói anh lam được gì.tiền tôi .. rồi là dao tiền e rồi e làm gì kệ em..nói a tưởng em ko biết nghĩ..ko tin vk à.. EM cái nào ra cái đó chứ ko tin tưởng em đâu để cầm tiền..mà em nt nói em làm thế là ko tôn trọng anh..lãi cãi nói ngang lại với em..thôi em im lặng đang nóng không muốn cãi nhau.. xong sáng ra đi làm mà em đi làm áp lực công việc đủ thứ.vào đúng ngày sinh nhật em ..sáng ra 8h đang làm gọi điện kiếm chuyên với em chuyện không đâu.. tức lên em nói lại mấy câu.. nói hồi cứ cãi ngang.. nóng quá chịu hết nỗi em chửi mẹ.. xong cúp máy ..không nói chuyện 10 ngày..nhưng giờ em rất nhớ con ..thương con,thương vk lấy nhau về rồi đã gọi vk ck thì e vẫn yêu thương dù sai đi nữa,..nhưng giờ vẫn cái thái độ ngang ngan với em


em giờ rất thương con em..không muốn sau này cha đâu rồi mẹ hay me đâu rồi ba


em viết đến đây xin các ba mẹ nói xem em sai hay đúng nếu là cac mẹ là vk em sẽ như thế nào.. cac ba ma là em sẽ là gì.. xin ad giúp đỡ..noi thật mấy ngày này nhớ con suy nghĩ đủ thứ mất ăn mất ngu..ảnh hưởng tới công việc mà cứ cái đà này thì xong..


cảm ơn các ba cac mẹ..


mọi người xin tư vấn em qua face hoặc zalo 0963383093