E lọ mọ ở mục này đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên e post bài. Gần đây e suy nghĩ nhiều quá, đầu óc lúc nào cũng căng như cái dây đàn.E xin tâm sự với các anh chị cho nhẹ bớt lòng.
Em lấy chồng đã được 4 năm. Vc e đã có 1 bé gái hơn 3 tuổi, giờ e đang mang bầu bé thứ 2 được gần 7 tháng. Nhiều khi e tự hỏi, liệu e có phải là 1 người đòi hỏi nhiều thứ trong cuộc sống quá ko, bới vì e cảm thấy ngày càng mệt mỏi hơn.
Nhà chồng e có 3 người con, mình anh ấy là trai. Bố mẹ chồng e khá tốt với e ( chúng e sống cùng bố mẹ chồng ạ), hàng tháng vc e biếu ông bà khoảng 5tr, cơm ngày ăn 1 bữa tối, ông bà xót cháu nhỏ nên vẫn chưa muốn cho cháu đi nhà trẻ. Từ sâu trong đáy lòng, e chưa bao giờ làm gì ko phải với bố mẹ chồng, lúc nào cũng lo lắng, quan tâm đến ông bà. Đồ đạc e cố sắm sửa ko bao giờ để ông bà cảm thấy thiếu thốn ( vì nhà e có mỗi mình e, nên bố mẹ đẻ e cũng cho 2 vc e nhiều). Bố mẹ chồng e thì: ko có lương hưu, ko trợ cấp gì cả ( vì ông bà ngày xưa làm nông ạ). Nhưng ông bà thì có đồng nào lại lo vun vén cho các cô con gái, dù ông bà ko còn khả năng kiếm ra tiền, thực sự là sống chủ yếu dựa vào vc e.
Nhiều lúc e cũng thấy khó chịu ( vì ông bà chiều con gái quá mà chẳng nghĩ cho vc e), e biếu ít tiền đi thì thấy ông mặt suốt ngày khó đăm đăm, ra vào kiểu đá thúng đụng nia, bà thì than vắn thở dài, trưa có hôm e tạt về nhà thì thấy 2 ông bà ăn cơm kiểu: đĩa rau+bát nước mắm:Sick:. Xót xa, e lại biếu thêm tiền, chỉ 1 thời gian ngắn các cụ lại mua cái này, cái kia cho con gái.
E sắp sinh bé thứ 2 rồi, nhưng ông bà hay nói với e kiểu: Bố mẹ tưởng cháu này là trai thì mừng cho con, đỡ phải đẻ nữa, nhưng vẫn là cháu gái thì phải đẻ tiếp con ạ, đẻ cho ra cháu trai thì thôi :Straightf:. E đang bầu bì mà áp lực kinh khủng, lúc nào cũng lo tiết kiệm để có tiền sinh em bé, có tiền biếu ông bà chi tiêu cuộc sống. Lại thêm nỗi lo ( như kiểu sẽ là 1 nỗi nhục nếu ko đẻ được con trai :mad:) làm e luôn cảm thấy mệt mỏi. E tâm sự với chồng em nhiều rồi, nhỏ nhẹ có, gay gắt có, nhưng đây là ý kiến của chồng e:
1. Hàng tháng chỉ biếu ông bà 1.5 - 2tr thôi, kệ ông bà ( nhưng e nghĩ đến lúc ông bà thế này, thế nọ cuối cùng chúng e cũng phải nhượng bộ biếu thêm thôi mà, cách này giỏi lắm được 1,2 tháng là cùng).
2. Ko góp ý nhiều với ông bà nữa,nói nữa chỉ làm ko khí gia đình thêm căng thẳng mà có gảii quyết được gì đâu. Vì bản chất sự việc là ông bà luôn nghĩ thế này: Vc e sống với ông bà, sau này chết đi được ở cái nhà này, các chị đi lấy chồng rồi thiệt thòi nhiều thứ ( mà các chị nhà chồng e sướng lắm ạ) nên bố mẹ phải bù đắp, phải cho nhiều, các con đừng có ganh tỵ. Như nhiều nhà con gái nó cũng đòi chia nhà, chia tài sản như con trai đấy, các con phải hiểu chứ (nguyên văn lời mẹ chồng e đấy ạ:RaisedEye).
3. Anh thích có con trai:mad:
Vậy thôi ạ, hàng ngày giờ e đi làm đều thấy chán nản lắm ( vì e có cảm giác tương lai của em có lẽ cũng chỉ như con bò sữa thôi, khi nào ko vắt được sữa nữa chắc nhà ngta cho e ra đường quá, bầu bì mà e chẳng thoải mái tư tưởng chút nào cả:Crying:). Xin các anh chị cho e lời khuyên ạ!