Xin cả nhà giúp đỡ, giới thiệu cho em 1 bác sĩ tư vấn tâm lý có lương tâm nghề nghiệp
Em xin chào đại gia đình webtretho thân thương, em tàu ngầm vào diễn đàn mấy năm nay rồi nhưng chưa bao giờ em có 1 bài viết nào cả, bài viết đầu tiền này của em lại là nhờ vả cả gia đình mình, xin hãy giúp em và cứu em với,suốt 5 năm qua những biến cố cuộc đời luôn luôn ập đền với em,mỗi lần những biến cố ấy đến em điều muốn chia sẻ với 1 ai đó nhưng em ko thể, mặc dù em có 1 người mẹ rất tâm lý và yêu thương em vô bờ bến, nhưng em ko muốn mẹ lắng nghe những gì em đang mắc phải vì em ko muốn mẹ đau lòng khi con gái mình khổ như vậy, em cũng có 1 người bạn tâm giao rất thân và rất hiểu em trong suốt gần 20 năm qua nhưng những gì có thể chia sẻ dc thì em chia sẻ, còn lại em muốn giữ lại cho mình, nhưng những chuyện em muốn giữ lại cho mình em điều ko tự giải thoát dc điều đó làm em đau khổ, mệt mỏi,em rất sợ cái cảm giác người khác ko đồng cảm đc lại mang những nỗi đau của mình ra làm trò vui nếu như vậy thì bản thân em lại có thêm 1 áp lực tâm lý nữa, trong con người em hiện tại đang có dấu hiệu của bệnh trầm cảm chỉ là em ko biết mình bị nặng hay nhẹ thôi,tìm đến 1 bác sỹ tâm lý nào đó để tháo gỡ những khúc mắc em đang mang để em có 1 cuộc sống vui vẻ và yêu đời thì em ko thể vì em ko có tiền những năm qua cuộc sống của em rất khó khăn, thiếu trước hụt sau đến nỗi tiền chữa bệnh cũng ko có, nhưng trong thâm tâm lúc nào em cũng muốn mình sống thật tốt, nhưng muốn sống tốt thì điều đầu tiên em phải thoát ra khỏi tâm lý hiện tại vì vậy em đả dành dụm tiền để chữa bệnh cho mình, hiện tại em đang ở Hà Nội, em cần cả nhà giới thiệu cho em 1 trung tâm tư vấn tâm lý chất lượng hay 1 bác sĩ tư vấn tâm lý có đủ lương tâm nghề nghiệp đối công việc này, thật ra em ko cao ngạo khi cần 1 điều kiện như vậy đâu mà là vì hiện tại tinh thần em đã đến đỉnh điểm của sự hoảng loạn rồi, em ko còn tin vào bất kỳ điều gì trên đời này có liên quan đến lòng tin nữa cả nhà ah5, em xin lỗi cả gia đình nếu như những lời lẽ của em có mạo phạm đến ai, em xin chân thành cảm ơn cả nhà thương yêu, xin hãy rộng lòng cứu em với, em sắp điên mất.