Hy vọng Mod đồng ý vì mình muốn sau này đọc lại ko bị lẫn NK của mình với của ngkhac . Chưa biết topic có bị Del hay ko nhưng cứ viết đã.


- Hqua đi chợ mua 2 cây nem chua to với 1 hộp mắm tép , sau đó lượn mua thêm vài thứ khác , chẳng biết để quên 2 món kia ở hàng nào :Sad:. Tiếc của !


- Mấy hôm trước khi đang bón cháo cho con bé con , có 1 chị bụng bầu to như sắp sinh , đi xe máy với kồng kềnh hàng hóa . Chị mời mình mua Diana bán , mình đang loay hoay với con ngại đứng dậy , hàng cũng còn nhiều nên bảo ko lấy . Nhưng ngay sau đó thay đổi ý định vì nhìn chị ý bụng to thế còn đi giao hàng nên mua 2 lố ủng hộ . Và hqua khi động đến 2 lố đó thì ôi thôi , hàng nhái. rởm kém chất lượng , thậm chí ko thể dùng được vì chưa kịp dùng nó đã bở bùng bục . May mà chưa bán cho ai . Buồn !


-Hôm qua mình phải về nhà vì bà nói đã tìm hộ được NGV , ban đầu mình tính đi xe bus cho rẻ , thế là dù mưa gió ẩm ướt , ôm con đứng chầu trực đến tê chân mới có xe mà vẫn chờ , thế mà đi được 1/2 đường thì ko chịu nổi phải xuống gọi taxi , ngồi trên taxi thì phải mở hết cửa và thò thò cái mặt ra ngoài và cầm cự được đến lúc về tới nhà . Người mình quay cuồng .


Chờ đợi đến chiều thì nhận được cú fone rằng NGV bảo hqua nhận lời làm 1tr5/tháng nhưng hôm nay suy nghĩ lại 1tr7/tháng mới đi . Mình từ chối luôn ko cần nghĩ . Mình ghét những con người như vậy , có cho thêm tiền cũng ko sống cùng chứ đừng nói bỏ tiền ra thuê về . Hơi bực nhưng ko sao , đằng nào cũng đang khó khăn , có thêm NGV thì nặng quá dù rằng mình sẽ có thể đi học và đi làm việc khác được . Và cần nhất là có thêm người thì con mình rất ngoan , ko quấy như những lúc chỉ có 2 mẹ con. Nhưng thôi ... Cố gắng nào...


Về nhà từ trưa hqua đến chiều lại về mình cũng kịp tiêu hết 1M .:Smiling:. Mình giỏi thật !


Hôm trước thức 1 mạch đến 6h sáng , suy nghĩ nhiều lắm , phân vân nhiều lắm ...


Bây h đang đau đầu quá .