Mẹ chồng em có 8 người con, 3 trai 5 gái. Tất cả họ đều có gia đình và ra ở riêng. VC 2 anh đầu được bố mẹ cho đất và nhà.Chồng em là con út nên phải ở chung với bố mẹ để chăm sóc bố mẹ khi già.Mẹ chồng em 63, bố chồng 67,nói chung tình hình sức khỏe cũng o tốt lắm,già yếu.Anh chị lớn lúc nào cũng muốn phó thác cho 2VC em, nào là ba mẹ, cúng giỗ.Hiện tại thì anh em cùng nhau làm nhưng có khuynh hướng là sau này chỉ mỗi 2VC em lo thôi.Trong nhà mà hư hỏng gì là 2 VC em phải lo hết,với cái cớ là ở chung là phải lo cho cha mẹ,vừa rồi em chi những 3 triệu để sửa nhà.Mà nhà thì nhiều lúc hư linh tinh đủ thứ nào là cửa, bồn chứa nước..vv Lương 2 đứa chỉ đủ tiêu, và nuôi con.hơn nữa cái nhà là của ba mẹ chứ đâu của 2 VC đâu mà chồng em cứ bảo em chi tiền ra sửa mãi.Em ko chi thì lai sợ chồng bảo là vợ keo kiệt tính toán rùi đâm ra cãi nhau và em sợ là ảnh ko còn yêu vợ nữa, em ko muốn mình mang tiến là người vợ ghê gớm.Em rất muốn ra riêng ở nhưng chồng em ko thích vì ảnh có hiếu lắm, muốn sống chung cùng bố mẹ.Em mà ko chịu chi tiền ra sửa nhà là ảnh bảo "ở chung trong nhà mà ko chịu sửa chữa thế nếu ở riêng đường nào em cũng phải bỏ tiền ra để thuê nhà. (Thà thuê nhà còn sướng hơn, còn đươc riêng tư).Em phải làm thế nào đây các bác. Giúp em với.Chẳng lẽ em cứ mãi lo cho cái nhà mà cái nhà này chưa chắc là của VC em, có khi bố mẹ mất anh em cùng nhau chia ra ấy chứ:Crying: