Chào các chị


Con bé đó tò mò vào lục lọi chat của a nó với e và đọc dc những gì em chat: đại loại là e nói nó hỗn, a đang phải nuôi nó mà nó ko lo học, suốt ngày chưng diện, sắm sửa phung phí. Sau đó nó vào facebook nói xấu e với tụi bạn của nó ( nick của e bị chặn, e vào bằng nick khác nên đọc được), con bạn nó không biết gì còn chửi em mie này mie nọ...Thái độ của nó đối với e cũng khác hẳn bình thường, còn e lúc nó hỗn với a mà có mặt e, tức giận e mới chat vậy rồi quên, lại vui vẻ với nó, e còn thấy thuơng nó nữa. Ko ngờ nó đi lục lọi chat cũ rồi lôi e ra chửi... Em và nó phải gặp nhau hàng ngày vì nhà trọ kế bên nhau.



Phải làm sao cho vẹn đôi đường đây ạ? Bây giờ có vẻ nó ghét e lắm, thêm mấy con bạn đỏng đảnh nói ra nói vào nữa... Em thì thấy tức nó lắm vì nó dám lôi e với a nó ra chửi trên facebook. Phải làm sao đây ạ, hix, các chị chỉ e với... Em cũng ko muốn căng thẳng quá, nhưng nếu nhịn thì nó được nước làm tới, càng ngày càng hỗn, càng hư hỏng ko coi ai ra gì...