ko biết mình còn thương yêu chồng ko nữa, hay mình đang bị khùng đây :(
có ai giống em hong????
có hắn ở nhà thì đôi khi em phát bực, vì loay hoay con cái mệt rã rời, còn hắn thì ngồi chình ình chơi game, nhờ cái j cũng chờ chút, chờ chút.....nên em cứ wạo lên, khùng lên, bảo hắn cứ chơi đi, em tự làm, thế là hắn cuốn cuồn lên làm giúp em, còn hong là bắt em và con of hắn chờ :(
còn hắn ko có ở nhà thì khó chịu, ko biết giờ này hắn làm cái j (vì hắn ko ngồi cty, làm tự do), xong lại trong mong hắn về, nhưng hắn về lại bực.....cứ thế...xoay vòng, vậy em bị sao đây trời.....xì trét quá đi.
em đang cần cái j đây trời????, hizzzz.....hay em đang muốn "trốn"