Xì trét việc em trai chồng thường xuyên đưa bạn gái về ngủ
Em xì trét quá các mẹ ạ. Ức ko chịu được. Thằng em trai chồng có người yêu, con bé đó thường xuyên đến đón đưa nó đi làm, rồi trưa dẫn nhau về ngủ đến 3-4h, có hôm 5h (trước khi bm chồng về). Em thấy bảo là kiêng kị nhất cái chuyện đó trong nhà nên bức xúc lắm. Đã thế nó lại còn cứ nhằm ngày rằm, mùng 1 đưa về chứ. Chả hiểu đâu có cái loại con gái đó. Thế nên em cực kì dị ứng con bé đó. Là chị dâu nên em không dám ý kiến thẳng với nó. Lúc nó mới đưa nhau về vài ba lần (em còn trông con nhỏ ở nhà nên biết) em đã nói chuyện tế nhị với bm chồng, bảo bm là khuyên bảo em nó ko nên thế. Ông bố chồng em gật gù kiểu đồng tình lắm nên em cứ tưởng sẽ thôi. Ấy vậy mà vẫn cứ tiếp tục như cũ, như ko có chuyện gì xảy ra. Ông bố chồng lúc ko có thằng em chồng thì nói với em là con bé đó là thế ko được, rồi thế là ko hay nọ kia, rồi bố ko đồng ý.... nghe hay lắm. Nhưng khi con bé đó đến thì đon đả chào mời, mời vào nhà, mời ăn cơm. Điển hình là hôm qua (mùng 1) con đấy đưa thằng kia về rồi quay xe về, ông còn bảo thằng kia gọi nó quay lại ăn cơm. Thế mà nó cũng quay lại ăn được. Làm em khó chịu, ức chế ko ăn nổi, ăn 1 bát rồi đứng lên (nghĩ cũng dại, tự nhiên làm mình bị đói). Ôi, em muốn ra ở riêng quá mà không có điều kiện, xì trét ko thể chịu được. Các mẹ cho em lời khuyên phải làm sao với?